Mỗi lần như vậy mình lại uống cà phê, riết thành quen mất rồi . Biết là không tốt mà vẫn uống, giống như đàn ông, những khi như vậy họ hay dùng thuốc lá...


Hôm nay cũng vậy...mình lại uống


Đời người thật ra cũng chả sung sướng gì...


Cũng có nhiều buồn vui lẫn lộn quá


Nói ra đây, có nhẹ lòng không ?


Nói ra thật xấu hổ...vì có thể như vậy là kể lể..nên thôi đợi khi nào thật sự muốn nói thì nói vậy


Nhưng mà bây giờ mình phải làm gì ?


Khi mà mẹ chồng đã chả đỡ đần cái cảnh con mọn thì thôi, nhưng toàn lôi việc cho mình làm không công, trong khi chi tiêu của hai vợ chồng, con cái vợ chồng đã cố gắng xoay sở cho tròn vuông rồi , rồi bao nhiêu cảnh không thuận mắt nữa, bao nhiêu thiệt thòi mà hai vợ chồng phải chịu nữa,,,,mình phải làm sao ??? thời điểm nào là thời điểm để hai vợ chồng ra riêng ???/


Làm sao để mình chấn tĩnh tinh thần, làm sao để mình xử lý....mình ko thể để mọi chuyện cứ diễn ra như thế được...mình đã cố gawg thật nhiều rồi...


Hơn 30 năm..sai lầm của mẹ chồng rồi, mình ko thể để mẹ làm những việc như thế nữa...bởi vì mình biết chắc để mẹ làm thế thì tất cả đều khổ, và trước tiên là vợ chồng mình


??????