Thứ 5, 25/3/2014


Kim Thóc đáng yêu của bố mẹ được 24w rồi. Mẹ đã cảm nhận thấy bé Thóc bật tưng tưng bên trong mẹ. Mẹ thấy hãnh diện vì hơn bố Thóc ở chỗ bố cứ áp tai với áp tay vào bụng mẹ mà vẫn không cảm nhận được Thóc yêu. Chắc phải thêm một thời gian nữa, Thóc mới cho bố thấy Thóc đáng yêu như thế nào. Bây giờ, mẹ con mình cứ tự sướng với nhau trước đã nhé!


Nhật ký mẹ viết cho Thóc chỉ là để chúng mình cũng tận hưởng những tháng ngày đẹp đẽ. Mẹ không có nhiều tâm sự chất chứa như nhiều gia đình khác, chỉ đơn giản muốn ghi lại một vài kỷ niệm, sau này đọc lại cho Thóc nghe để cùng nhớ về những tháng ngày mẹ con mình 2 in 1 thế nào.


Tối qua mẹ thấy nhức mỏi hết cả người, nằm lăn bên nọ, lăn bên kia mãi không ngủ được. Trở mình nhiều lại lo bố Thóc tỉnh giấc, tại mẹ con mình nằm cứ phải gác lên bố hoặc chí ít cũng phải dính tý thịt vào bố thì mới chịu được cơ. Sáng bố phải đi làm sớm vì có cuộc seminar. Mẹ con mình phải ngủ ngoan để mai bố còn dậy được sớm nhé. Hê hê, sớm thì sớm bố vẫn phải tranh thủ dành tý thời gian vươn vai, mở mắt kết hợp đấm bóp cho mẹ con mình một tý cho thoải mái chứ Thóc yêu nhỉ.


Còn có tháng nữa là mẹ con mình kết thúc chặng 2 đầy viên mãn. Mẹ vui vì mình khỏe và nhanh nhẹn chứ không nặng nề,khệ nệ như một số mẹ bầu khác. Mẹ hy vọng mẹ vui 1 thì Thóc vui 10. Như thế Thóc yêu của mẹ mới khỏe mạnh và đáng yêu. Bố bảo trông Thóc có vẻ giống mẹ nhiều hơn, nhất là cái cằm dài. Mẹ bảo Thóc còn giống mẹ ở cái mũi cao. Hi hi, nếu Thóc mà có được nước da của bố nữa thì thật tuyệt. Nói vậy thôi, chỉ cần Thóc yêu của bố mẹ luôn khỏe mạnh là bố mẹ vui nhất quả đất rồi.