Trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta chắc chắn ai cũng phải một lần nào đó nở nụ cười của mình. Nhưng mình tin chắc rằng không phải ai cũng có thể đoán được nụ cười ấy là thật hay giả nụ cười ấy xuất phát từ tâm hay chỉ là một nụ cười giả tạo. Bởi vì bạn biết sao không bây giờ ở ngoài đời sống của chúng ta mua mô xạo quyệt rất nhiều Thạch sanh Thì ít mà lí Thông Thì nhiều, những nụ cười đó có thể khiến cho bạn có thể rơi vào những hố rỗng của vũ trụ. 


Nụ cười ấy xuất phát trên môi cũng không chắc chắn rằng cái người đang cười đang hạnh phúc với mọi thứ mình đang có trên tay. Nhiều người họ chỉ cười cho qua chuyện hoặc dùng nụ cười để có thể đánh lừa được cảm xúc của đối phương. Việc nở nụ cười chỉ giúp cho người đối diện không có hỏi bạn thêm hoặc có thể đang lãng tránh cái vấn đề mà bạn cần đối diện. Cuộc sống dù như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn nghĩ rằng bạn đừng lấy nụ cười mà đánh giá họ là một người tích cực họ là một người vui vẻ trong cuộc sống. Họ dùng nụ cười để có thể che lấp cái sự đau khổ của mình cũng như không muốn những người đối diện biết về cảm xúc thật của mình đâu bạn à.

Nhiều lúc miệng cười nhưng lòng đâu chỉ những người trong cuộc thì mới biết được cảm xúc thật của nó là như thế nào vấn đề cần giải quyết ra sao và nụ cười đó aanr Ý những gì mà thôi