14 năm! A k fải là mối tình đầu of tôi nhưng a là người mà luôn làm cho tôi fải suy nghĩ và khó chịu nhất!


Năm 2000, cái năm mà internet mới có ở wê t. Lúc đó điện thoại ghê gớm nhất là cái nokia " đập đá ", thời còn xài 200đ thì kiếm đâu ra tiền triệu để mua đt như bây giờ nhỉ! Lúc đó nhà có đt bàn là ngon nhất rồi, thì cũng như bây giờ lập nick yahoo rồi kím người nói chuyện tào lao, mà run rủi sao t tào lao ngay a đầu tiên, lúc đó wê mùa biết jì mà nói dối nhau, a hỏi jì t cứ khai tất tần tật, rồi tới fiên t hỏi a, a ở Đà Lạt, t biết a cũng bằng tuổi t, t cũng biết a đang bỏ nhà đi vì cãi nhau với mẹ! (Mà t cũng chẳng hỏi lý do?) T chỉ hỏi địa chỉ, rồi chẳng hỉu sao t lại đi gởi tiền lên cho a, lúc đó t chỉ nghĩ là bỏ nhà đi thì chắc cần tiền, thế thôi! T cũng ít chat vì lên k biết nc với ai, rãnh nên ghi thư gởi lên cho a đọc đỡ buồn, rồi t tìm hiểu xem ĐL là như nào! Đẹp, đl đẹp thật, t rất thích hoa nên có hoa nhiều là mê luôn. Có dịp đi đl với các mệ, hồi hộp lắm, xui cái là k hỏi số đt nhà a nên lên đl rồi nằm tịt trong fòng hay chỉ lang thang wanh wuẩn gần ks chứ k dám đi xa hơn sợ bị bắt cóc :))! Thấy đâu đâu cũng hoa mà k có ai chở đi chơi cho biết đl đêm, tiếc lắm nhưng đành chịu! Lần sau lên wiết có bạn trên này để còn chở đi chơi chứ! Nói lần sau thì cũng 2 năm mới lên lại, lần này tranh thủ tết Tây xin ba cho đi chơi, cứ nghĩ đl thì sáng đi chiều về đc nên chỉ xin đi trong ngày, mà k dám nói đi đl k ba k cho đi, rủ thêm con bạn thân đi cho vui với lại cũng là lần đầu gặp a nên nhát k dám đi 1 mình. Hai đứa 3h sáng xe đón, 7h có mặt! Lang thang fố đl, cái lạnh nhè nhẹ làm cho t khoái chí, càng máu lửa muốn khám fá nhìu cái mới mẻ nơi đây! Hai con khùng lọ mọ kím nhà a, trên đường đi t bàn với nhỏ bạn đổi tên cho nhau, nó là t còn t là nó, coi a có nhận ra k! T thì k wan tâm lắm a ntn, cái t cần chỉ là một ng bạn dắt t đi tham wan đl mà thôi. Nói thì nói chứ lần đầu gặp cũng run lắm, mà con nhỏ bạn nó có fải là mình đâu mà biết, nó ào ào đi tìm nhà a, rồi gõ cửa như nhà nó ý, mẹ a ra mở cửa! A đi đâu rồi (sau này mới biết a đi với bạn trong khi biết t lên) mẹ a hiền, trắng, nói nhỏ nhẹ, mẹ a vui lắm khi thấy t lên, chuyện về t a kể mẹ a biết hết, chuyện t nuôi bao nhiu chó mèo, chuyện t khuyên a về nhà nc thẳng thắng với mẹ, chuyện t muốn a cởi mở hơn vớ gd, mẹ a biết tất! Mẹ a cám ơn vì t đã giúp a tốt hơn, mẹ nói a như con ngựa hoang mà k ai thuần chủng đc, chỉ muốn có ai đó giúp a tốt hơn! T há mỏ ngồi nghe, nhỏ bạn t cười tủm tỉm, rồi a cũng về, lần đầu giáp mặt t thấy a là thằng con trai cao to, a k đẹp trai như hoàng tử nhưng có đôi mắt biết nói, dẻo miệng! T hay nói nên t thích đàn ông trầm tính hơn, a hồ hởi muốn biết t là ai, đơn nhiên nhỏ bạn t nhận ngay :))! 3 đứa nói wa nói lại 1 hồi tự nhiên a cười tít mắt, a nói a biết ai là T rồi, t toát cả mồ hôi hột, cứ như ăn trộm bị nắt wả tang ý! T cười trừ, a tỏ vẻ thik thú lắm. A nói t giống như a tưởng tượng, lúc mới nhìn a nhờ ngợ nhưng k dám hỏi, a cũng hơi ngạc nhiên vì nhỏ bạn đóng vai t, (sau này a có nói " nếu lúc đó bạn of e mà là e thật thì a cũng iu như thường! "). Tối mẹ a giữ lại ngủ nhà, tưởng a chở đi chơi ai zè a chạy đâu mất hút (sau này a mới thú nhận là đêm đó a đi đua xe!) T bó tay! Mà t cũng rãnh, ngồi đợi a cả đêm, tới 2h sáng lạnh wá k chịu nỗi đi ngủ, mai về sớm! May mà có alo xin ba mai sáng về sớm. Tới nhà mệt cũng chẳng nhớ jì, chỉ lo ăn ngủ, học hành!


Nhưng có cái lạ là a gọi điện thường xuyên hơn, a đi chơi đâu a cũng gọi xin fép, a làm jì với bạn a cũng xin fép! A vẫn muốn t viết thư gởi cho a đọc, a thik vậy. A muốn chat với t thường hơn, t nghĩ chắc t là bạn mới nên a thế, nên rãnh là gởi t lên a đọc, tâm sự chuyện bt trong ngày, rồi linh tinh tùm lum! Cũng có lúc t với a cãi nhau chuyện tào lao, rồi cũng wa! Lúc đó t đang học 12, còn a thì long nhong, bốc đồng, còn ham chơi, rất thik xe cộ, đua xe ghê lắm! Từ lúc gặp xong là a cũng alo hỏi xin fép cho a đua chút chút, t thì ghét đua xe nên nhất wiết k! 2 đứa ở xa nhau nên cấm thì cấm còn làm hay k thì do a thôi! Nhưng lúc đó a nói e nói jì a cũng nghe chứ k dám trái ý! T cũng biết a muốn xuống thăm t nhưng a k có tiền, lúc đó a tự trọng cao lắm, k muốn nhờ vã jì t!


Gần sinh nhật a, t hỏi a thik wà jì, a nói chẳng muốn jì chỉ muốn đc chở t đi chơi nguyên ngày sinh nhật! Thấy wà này trong tầm nên t nghĩ có thể đc! Sáng t có mặt ở đl, a chạy ra đèo đón t, a vui a "múa " cả ngày, a chở t thả đèo xuống thăm ông nội. Lúc xuống t mới biết a là cháu đính tôn of dòng họ lớn ở wê nội a, ông nhìn tôi rất lâu, sau này t mới biết đó là cái nhìn dành cho con dâu tương lai vì a chưa bao h đưa ai về cho ông gặp! A là con ngựa chứng khó dậy nên gần đây thấy ngoan hơn là hiểu lý do, mà ong cũng nghiêm lắm, k nói nhìu như a. A đưa t ra vườn hái bơ hái vú sữa cho t, rồi dắt ra ruộng bắp nhỏ of chú út, 2 đứa fụ cuốc cỏ mà toàn cuốc nhầm cây ngô non, sợ bị la nên a che lại còn t hỳ hục đào lỗ cắm cây xuống lại, nhìn xa như 2 đứa chăm chỉ lắm lun! Vợ chồng chú út nhìn 2 đứa cứ cười cười mà k biết là đang fá ngô of cô chú! 2 đứa thuê 1 fồng ở fi nôm, tối a dắt t ra gặp nc với bạn bè a, t nhát nên k biết nói jì chỉ ngồi nghe, bạn a, có 1 thằng nhỏ khỏ người cứ nhìn t k chớp mắt, a để ý thấy nhưng k muốn nói jì nên im coi sao. Tối đó mệt t lăn ra ngủ, t wên mất là sẽ ngủ cùng a nên cứ vô tư nằm, khi a đụng vào ng t mới giật bắn lên...! T cũng hiểu, trai gái gần nhau thì sẽ có chuyện này nhưng h t chưa sẵn sàng...! T gạt tay a ra vài lần chắc a cũng hiểu, a k ngủ đc nhưng t thì ngủ ngon! Sáng dậy a k nói nhìu, dắt t đi ăn sáng thì gặp thằng nhỏ nhỏ con hwa, nó nói bóng gió jì đó, ý nó là muốn biết tối wa t với a có vậy vậy k, a trừng mắt nhìn nó nói "có hay k thì ảnh hưởng jì tới mày! " nó cười như đc tiền. T về thì h.sau nghe bạn a nói thằng đó bị ăn nòn nhập viện, K biết ai đánh! T nghi nghi, k biết có fải....., mà thôi, kệ, dù jì thằng đó nhìn t k đàng wàng cho lắm!


Tháng 7,t thi tốt nghiệp rớt, t đinh ninh là sẽ đậu vì tuy k giỏi anh văn nhưng lúc thì có chung với nhỏ bạn cùng lớp khá hơn nên...! Ai dè nó chỉ sai, thiếu 1đ! Gd kỳ vọng thế mà t lại.., lúc đó t k khóc đc, đầu óc mụ mị, nhà còn có 3 cha con, thằng út đi chơi suốt, 2 chị học đh sg, mẹ làm ăn xa, t k biết nc với ai, nhỏ bạn thân thì đậu, cảm thấy như mình k còn mặt mũi nào nhìn ai.., k muốn gặp ai, nhốt mình trong fòng, tự nhiên t muốn đi đâu đó, xa xa chút, t nhớ tới a, t ra chat, a nói lên a đi! (Đó là wiết định ngu xuẩn nhất mà khi nghĩ tớ mẹ là t vẫn hối hận) 3h sáng t đón xe lên a, đơn nhiên k cho ai biết! A vui lắm, lòng t triễu nặng mà a thì líu lo như thằng nhóc đc wà, a biết t buồn nên dắt t đi chơi, tạm wên hết chuyện buồn t lang thang với a hết đi ngắm hoa, hái dâu, hồ than thở, lần đầu cưỡi ngựa chụp hình mà t cứ tưỡng đc fi cơ, ai dè đâu chỉ đc lên ngồi thôi, a cười ngặt ngẽo! Đi tham wan dinh bảo đại, t dừng ngắm hình hoàng tử bảo long, đẹp chai ghê, a nói đẹp k = a! Ừ thì đúng so với vẻ fong trần thì nhìn a hoang dại, nhìn rất nam tính. A nói a toàn bị tụi "bê " nó ghẹo, t nghe mà chỉ nói đc Eooooo! Rồi a chở r đi gặp tụi bạn thân of a, lúc đó t đội nón vành, ngày hay đêm cũng đội vì sương xuống, t bị viêm xoang nên nghẹt mũi, bạn a cứ hỏi a là sao t cứ che mặt, chỉ thấy cái mũi dọc dừa với cái miệng be bé! A nói đó là wuyền of t, t muốn jì thì cứ làm k cần để ý bạn a làm jì, thằng nào ý kiến là vêu mỏ ngay! T k biết về a nhìu, nhưng đám bạn a méc lại với t là " e biết k, thằng này mỗi lần cãi nhau với e là nó đi cạo trọc đầu, e thấy tóc nó chưa mọc tớ 1-2cm là đi cạo tiếp! Có hôm nó điên lên bắt tụi móc túi lang thang ở chợ đêm xếp hàng dài nằm xuống, đứa nào nhổm mông lên là nó cầm roi wuất 1 nhát, rồi mới đây thôi nè, nó ngồi uống nc với tụi a, bàn bên kia tụi nha trang lên đl chơi, ngồi uống cafe ở finôm, thấy nó đội nón lụp xụp trong wán ngta nhìn nhìn, nó đi wa bàn ngta hỏi "mày thích nhìn lắm hả? " miệng nói tay lật bàn ngta rồi đánh lun, tụi a fải lôi nó đi ngay, cứ hôm nào mà nó gây lộn với e là chẳng ai dám tới gần đâu. Mà nó chưa bao h thế cả! " .... k nói nên lời, điếng cả người, mình wen đúng thằng "du côn, giang hồ thì đúng hơn "! Cũng hơi sợ, nhưng thấy cử chỉ ân cần of a dành cho m rồi cũng thôi, vì có iu a đâu!