Chào các mẹ, hôm nay e chán đời quá, vào bán than với các mẹ một tí đây. Các mẹ đừng ném đá e nhé


Hôm nay là mùng 2 tháng 8 âm lịch, như các cụ nhà ta vẫn nói là mùng một sớm mai, mùng hai đầu tháng đấy. Nhưng cơ mà e không chịu được cái ông chồng nhà em nữa rồi, e muốn bỏ quách đi cho rảnh nợ. Người ta bảo lấy chồng để chia sẻ và nương tựa nhưng e chẳng được như thế, nhiều lúc nghĩ e sống cùng một người bạn thì đúng hơn chứ không phải vợ chồng. Tiền chi phí sinh hoạt cho gia đình thì mỗi thằng chịu một nửa, e cũng phải đi cày để kiếm xiền chứ ông ý cũng chả cho e được đồng nào. Vợ chồng kinh tế độc lập các mẹ ah... chán hết cả người.


Chuyện hôm nay mới bực mình chứ, ông ý chửi em các mẹ ah. E nghĩ mà cay cú lắm cơ, làm gì có ông chồng nào mà chửi vợ là ĐCM mày, mày ngu thì mày chết m mày đi. Em nghĩ vì con nên e sống thôi chứ không thì e phắn m nó đi cho nó rảnh. ở với ông hâm này e mệt lắm cơ các mẹ ơi! Em chết mất thôi.