Câu hỏi mà e luôn tự hỏi mình chuyện chúng ta có duyên phận hay không. Nếu có duyên gặp nhau tại sao bây giờ 2 ta lại xa nhau thế này? E đau lắm a biết không... A nói a không còn cảm xúc với e như ban đầu nữa, nên a nói lời chia tay, tình yêu với a mong manh vậy sao a. E thật sự không hiểu nổi a đang nghĩ gì. A là người quan trọng cảm xúc, người sống nội tâm, và a đã từng bị tổn thương nên chính a sợ bọ tổn thương thêm lần nữa, nhưng a có quá nhạy cảm không khi chuyện chúng ta mới bắt đầu xảy ra mâu thuẫn thì a lại thu mình lại suy nghĩ rồi tự đưa ra quyết định. Sao a không cho e cơ hội cũng như cho a một cơ hội để có thể hiểu nhau hơn và cùng bước tiếp... E từng đọc được đâu đó :" Duyên do trời, phận do người, hạnh phúc là do chính mình nắm bắt!". Có phải do e không biết giữ gìn cái gọi là hạnh phúc khi có a nên giờ e mất a mãi mãi. E đã khóc rất nhiều a biết không, a nói lỗi do a a xin lỗi e, nhưng e không cần lời xin lỗi của a, e cần a hơn a biết không. A nói cho a thời gian để a lấy lại cảm xúc ban đầu, nhưng e biết a nói vậy chỉ để cho e không thêm tổn thương nữa, nhưng e vẫn hy vọng vẫn chờ đợi dù chỉ là 1 tia hy vọng nhỏ nhoi, e vẫn sẽ chờ a. Người mà e thương rất nhiều.