chào con yêu, mẹ chưa chắc rằng con đã đến bên mẹ hay chưa nhưng mẹ có cảm giác cục cưng đến rồi. Dù có thế nào thì mẹ cũng sẽ cố gắng em yêu ạ. Có thể bây giờ đã có nhật kí cho em thì sớm quá nhưng mẹ mong em quá, dù điều kiện bây giờ mẹ chưa cho phép để cho em cuộc sống tốt đẹp nhất, nhưng mẹ yêu em vô điều kiện nên sẽ cố gắng. Nếu em không đến thì mẹ buồn lắm, bây giờ mẹ không có bố em, không có gì cả chỉ hi vọng ở em thôi. Mẹ sẽ kể về bố em nhiều hơn vào ngày mai nhé. giờ mẹ phải ngủ để mai lên trường em ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
dạo này mẹ hay buồn ngủ quá, chẳng có tg nc với con, lúc nào mắt mẹ cũng muốn nhắm lại ngủ thôi con yêu ạ....
mẹ mệt quá em ạ. bao giờ mọi chuyện mới kết thúc để mẹ con mình đưa nhau đi trốn em nhỉ. mẹ yêu em lắm. dù...
hôm qua mẹ bị trượt chân ngã, mẹ đã rất lo lắng. xong mẹ lại đau bụng nữa, k biết em có khỏe không....
hnay trời mưa phùn ẩm ướt, đúng tiết trời mùa xuân rồi. Mẹ sợ có em nhưng lại rất mong có em. đến bao giờ mới...
hnay mẹ rất nhớ bố em, bố dạo này rất bận, vất vả nên mẹ thương bố em lắm. Đôi khi mẹ nghĩ mẹ sẽ bất chấp...