có bạn nào có sở thích như mình không, lâu thật lâu rảnh quá mình thường vào facbook rồi tìm các fb của người yêu cũ để xem họ sống như thế nào có tốt không ấy. thật ra là không có ý định gì cũng chẳng nhớ nhung gì nhưng muốn xem vì ít nhất họ đã từng là những mảnh ghép kỉ niệm thời trẻ trung của mình. 

Có lẽ thời gian trôi qua họ cũng đã có gia đình nhỏ của mình, cũng như mình mình cũng đã có gia đình riêng và có cả hai đứa con kháu khỉnh nữa. Cũng hạnh phúc đúng không mọi người. Thôi thì chuyện gì qua rồi thì cứ cho qua đi, chuyện bây giờ là tất cả mọi người đều hạn phúc như thế là đã quá đủ rồi. 

nhiều lúc thói quen cũng là những thói quen mà thôi, chứ không có ý nghĩ gì cả, bây giờ 2 người tan vỡ nhưng 4 người lại hạnh phúc