Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhớ bài hát này không? Cuộc sống có những lúc vui, lúc buồn, nhưng hãy sống thật tốt nhé.
mọi người trỏ vào link web lướt 1 tí cho có chỉ số giúp nhóm e với ạ,e cảm ơnhttps://chillshopp.store/
Chỉ có 10% đàn ông mới thích đi với một cô gái đẹp, sành điệu, dễ dãi. Còn lại, 90% đàn ông sẽ không chọn phụ nữ dễ dãi lên giường với mình để lấy làm vợ. Họ chỉ coi những cô gái đó là thứ... đồ chơi....
(01)Một tỷ phú Nhật Bản từng nói rằng: "Không làm bạn với người nghèo."Nghèo ở đây không chỉ chỉ những người không có tiền, nghèo về vật chất, mà còn là nghèo về cả tinh thần, nghèo một cách "đương nh...
Em thực sự cảm thấy ghê tởm, lúc nào anh ta cũng nói rằng yêu em, nhưng sau lưng lại hết lần này đến lần khác tìm đến gái làng chơi.
Em và bạn trai chuẩn bị cưới nhau. Thực ra cuộc hôn nhân này gia đì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mang giá buốt thêu dệt nỗi nhớ ai
Đi mỏi gối rồi tìm về nơi cũ
Lúc chuyển mùa vết cứa nhói tim...
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu
..............
Mình không biết tự bao giờ trong lòng cứ...
Giấc ngủ cứ vơi đi
Bắt đầu từ đêm muộn
Kết thúc lúc tròn canh
Chẳng biết tự bao giờ
Giấc ngủ không đong đầy...
Anh không thể đi bên cạnh đời em.
Mọi kỷ niệm xin ghi tạc trong tim
Đừng ngoảnh lại em nhé, đừng ngoảnh...
Mang theo anh phần trăng khuyết yêu thương
Nhớ năm nào hai đứa mình đến Huế
Mưa bụi nhạt nhòa báo trước...
sài gòn đợi anh trong bài thơ kế tiếp
Chiếc lá mùa thu chẳng còn xanh biếc
Uốn cong mình cùng giọt...
Lá lưa thưa bay bay trong gió nhẹ
Anh vẫn men theo con đường vắng nọ
Đẹp mộng mơ nhưng đong đầy...
Cảm ơn bạn! Bạn làm mình cũng giật mình chút chút,...
Nhớ bài hát này không? Cuộc sống có những lúc vui, lúc buồn, nhưng hãy sống thật tốt nhé.
Trái tim vụn vỡ hai hàng lệ rơi
Vẳng nghe xa mãi trùng khơi
Trăng buồn trăng rớt xuống đời bể dâu.