Hôm nay, mà không, dạo nay, mà cũng ko, vì là hầu hết mọi ngày tớ vẫn nhớ đến cậu. Đọc một câu chuyện, nhìn một tình huống..tớ lại đều liên tưởng đến cậu. Thấy chua chát, cũng nhói đau. Tại sao?? Tại sao lại như thế?? Tại sao cậu thay đổi, tại sao cậu ko còn như xưa?? Buồn cười, tớ đã tự hỏi hàng trăm nghìn lần như vậy, cũng chẳng để làm j người iu "cũ" à. Tớ nhận ra chứ, tớ biết chứ mà chẳng thể làm j đc thôi. Nhìn thấy chúng ta cứ ngày càng xa cách, tớ đau lắm mà chẳng thể làm j đc. Chuyện tình cảm fải từ 2 fía mà fải ko? Hình như tớ đã từng níu, mà cậu lại muốn buông. Cậu bảo mệt mỏi, sợ hãi vì tớ cứ bám lấy. Ôi chao, tình yêu là vậy ư.. Tớ cũng có lòng tự trọng chứ. Rồi tớ trêu tức cậu đang được ai tán tỉnh, đang được ai quan tâm. Ngu ngốc thật, tớ cứ ngây thơ nghĩ rằng cậu sẽ ghen tuông, sẽ sợ mình mất nhau mà quan tâm tớ hơn cơ đấy. Chỉ là tớ ảo tưởng thôi.


Cũng buồn thật, đau thật. Tớ chẳng xinh, tính chẳng hiền dịu, lại cũng chẳng giàu có j.. Tớ chỉ là một người con gái bình thường đến tầm thường. Vậy nên cái thứ tình đầu( của cậu) nay cũng sang năm thứ 5 rồi nhỉ mà chẳng níu chân cậu được :'(.


Tình cảm của chúng ta đến ngày hôm nay chẳng do người thứ 3, chỉ do tớ mà thôi. Tớ làm cậu đau, tớ làm cậu thất vọng, mệt mỏi. Vậy nên đây cũng là cái kết xứng đáng cho tớ fải ko?? Tớ biết cậu ko lựa chọn tớ, nhưng sao tớ chẳng thể chấm dứt được thế này :( Đôi khi tớ muốn tìm một ai để quên đc cậu đi, mà sao khó vậy.


Chúng ta đã từng vui vẻ, từng hạnh phúc mà fải ko? Còn nhớ lần nghỉ hè đầu tiên, có lẽ cũng là time cậu thực sự iu tớ. Bọn mình nhớ nhau nhường nào chứ? Chắc chỉ mình tớ nhớ thôi. Ngày ấy tớ nhớ cậu fát điên, mong cậu fát điên mà cũng rất hạnh phúc.. Giờ thì tớ vẫn nhớ cậu người iu cũ ạ. Chỉ đơn giản là nhớ, chẳng chờ đợi, chẳng hy vọng. Dù là cậu vẫn đang ôm hôn tớ đấy thôi nhưng sao tớ thấy nhạt nhẽo, vô vị vậy :(


Buồn cười, giờ đây mỗi lần chúng ta gặp nhau tớ chỉ thấy buồn thôi cậu à. Tớ cứ fải đè nén, vì cậu đã vạch ranh giới chúng ta chẳng còn là ng iu của nhau nữa rồi. Đôi khi tớ tự hỏi, liệu sau này cậu có ng iu mới, liệu người ấy có hay đòi hun lên má tạm biệt, hay bắt cậu cõng ko, có thể ôm cậu giữa đông người mà chẳng ngại ngùng như tớ ko..Những lúc như thế liệu cậu có nhớ về tớ ko??


Cậu biết rõ hơn ai hết là tớ vẫn còn iu cậu.. Nhưng thôi, cậu cứ nghĩ chúng ta đang tạm bợ bên nhau như tớ vẫn luôn nói cho thoải mái cậu ạ. 5 năm tuổi thanh xuân của tớ đã dành cho cậu hết rồi. Tớ từng níu, tớ từng cố..chẳng còn j để tớ fải hối hận cho đoạn tình này nữa. Cậu là người lựa chọn vứt bỏ mà. Tớ đã quen với sự hờ hững, lạnh nhạt ấy rồi. Vậy nên nếu gặp một ai đó tốt chắc tớ sẽ chẳng còn j để nuối tiếc cậu nữa đâu người iu cũ à.


Hôm nay tớ điên điên, vì có nhiều chuyện làm tớ nhớ đến chúng ta của ngày xưa - đã từng yêu nhau như vậy đấy.