E năm nay 28 tuổi
E và A quên nhau vào năm 2015, đã trải qua rất nhiều thang trầm, vui buồn, và hạnh phúc đấy đk kết trái vào tháng 8-2018, chúng e đã kết hôn, và đến bây giờ, đã có với nhau 2 mặt con, trai có, gái có
Cuộc sống sẽ k thay đổi, cho đến ngày a đi làm xa, gặp ng t3, oy họ đến với nhau, qua lại với nhau từ khi nào e k hề hay biết, cái j cũng kể nhau nghe, mọi thứ làm với ng t3 thật ngọt ngào mà chưa bao giờ e đk cảm nhận
E biết a cặp bồ, biết a hết tc với mình, nhưng nhìn 2 con, xót xa vô cùng, bây giờ e phải làm sao, e phải đối diện với ng mà e iu thương ấy như thế nào, e phải làm sao để e và a có li hôn, e vẫn đk quyền chăm sóc 2 con
Mọi người giúp e với, cho e ý kiến và hướng đi giúp e đi ạ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1