Hé lộ món ăn cực kỳ rẻ tiền, dễ kiếm, ăn vào là trẻ mãi, da trắng hồng, mịn màng như gái 18
Không biết các mẹ thấy sao chứ em thì cực kỳ sợ già mặc dù chỉ mới qua tuổi hàng 3 một xíu thôi. Em nghe mấy chị đồng nghiệp bàn về thuốc chống lão hóa này nọ mới tán loạn tinh thần luôn đấy ạ. Bởi vậy, em cũng cố lần mò kiếm cách này cách kia rồi vô tình phát hiện ra bí mật "cực sốc" này...
Chia sẻ với các mẹ là em năm nay 32 tuổi, có 1 nhóc và đang làm kế toán cho công ty xuất nhập khẩu. Em thì thấy da mình bẩm sinh được cái ít mụn chứ dùng máy tính cả ngày đen, sạm nhanh lắm. Chưa kể ngồi máy lạnh da cứ kiểu bị khô đó các mẹ ơi. Thậm chí có lần, em đọc được bài viết nói da khô, nhăn, sạm là có liên quan đến nhau, thêm cả mấy cái này là dấu hiệu lão hóa da. Em thì cũng sinh đẻ rồi lại lo sợ hơn nữa, mà hồi ở cữ em cũng chẳng kiêng khem gì nhiều nên cũng hơi lo lắng. Biết là đi spa đều đặn massage này nọ có đỡ đi nhưng em cũng chẳng dám xài cái kem nào của spa cả. Nhất là từ hôm có vụ mỹ phẩm giá T'S gì gì đó á. Cơ quan em mấy chị suốt ngày bàn collagen này nọ rồi uống thuốc, uống thực phẩm chức năng, em thì chẳng tin lắm nhưng vẫn muốn đẹp nên cứ lao đi tìm hiểu mãi các mẹ ạ.
Em ganh tỵ nhất là bà dì bên nhà ngoại, da dẻ gì đâu 51 tuổi rồi mà cứ căng bóng, mà lạ cái trắng hồng nhé. Lớn rồi đã qua tuổi 50 mà cứ ra nắng da ửng hồng lên thích mê. Đã một cái là không có nếp nhăn luôn đó các mẹ, à không thì hơi điêu, có chút xíu ngay đuôi mắt. (Mắt bả cũng mắt cười á nên dễ nhăn xí xị đuôi mắt á). Mà các mẹ biết bí quyết gì không. Mấy chục năm nay bả cứ ăn mãi cái này nè. Hỏi bả ăn bánh hả, bả bảo ừa nhờ bánh này mà trẻ mãi không già đây. Em ăn thì cũng thơm béo đấy nhưng hơi nhạt vị xíu. Trời ơi ta nói ăn cái này mà trẻ lâu vậy em cũng xoắn xít lên làm. Mà được cái nhà em có chị giúp việc nên em nhờ chị ấy làm. Các mẹ biết gì không? 1 tháng, chỉ 1 tháng thôi mà da hồng hào thấy rõ. Mà có phải chi "thuốc tiên" hay kem gì, nước gì hàng triệu đồng đâu, rẻ rề à, mò trong bếp là thấy ngay nguyên liệu á.
Đây các mẹ tham khảo thử mấy công thức này nè, toàn là nguyên liệu rẻ òm hà mà có sẵn trong nhà bếp mỗi người nữa chứ:
Mè đen 60 gr
Mật ong 90 gr
Bột bắp 120 gr
Bột mì 50 gr
Trứng gà 2 quả
Men 15 gr (Cái này giống kiểu các mẹ làm bánh rồi cho vào vậy đó, đảm bảo thơm ngon dễ ăn mà lại cực tốt)
Cách làm:
Mè đen rang cho thơm và chín đều, rang nhỏ lửa để tránh bị cháy nhé các mẹ. (Thường khi rang các mẹ ngửi thấy hơi thơm là tắt bếp rồi đảo thêm 1 phút là chín rồi, để quá là cháy khét đó ạ)
Sau đó xay mè đen đã rang và tán bột, hòa với bột bắp, bột mì, mật ong, trứng, bột men và nước nhào thành bột.
Lấy hỗn hợp bột trên đem ủ lên men ở nhiệt độ 350C trong 2 giờ
Tiếp đến, các mẹ hấp chín trong 20 phút là ăn được.
Theo như y học dân gian thì bài thuốc này có chứa những nguyên liệu bổ có tác dụng kiện vị, bổ gan, tăng trưởng hồng cầu, dùng thường xuyên có tác dụng chống lão hóa.
Các mẹ ạ, sau 20 tuổi là da mình bắt đầu lão hóa rồi đấy ạ nên các mẹ nhà mình chăm sóc kỹ hơn nè. Thêm nữa làm văn phòng quan trọng là dưỡng ẩm, các mẹ nhà mình nhớ nhé. Em mách nhỏ mấy cái này hy vọng da dẻ các mẹ luôn luôn đẹp. Em giờ vẫn đang duy trì nè, được 3 tháng rồi, trộm vía đi đâu ai cũng khen lấy khen để, nghe phổng mũi dễ sợ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1