E mới ăn ở nhà này. Trời ơi lâu!!!


Nói chung, quán lịch sự, sang trọng, sạch sẽ, đồ ăn thì cũng 80% ngon 20% không. Món đậu phụ Cây Cau ăn rất tuyệt, nhưng món cá thu sốt cà chua thì chẳng khác gì cá thu luộc với nước cà chua. Tráng miệng có món chuối chiên ngon lắm.


Điều duy nhất không thể chịu được là lâu. Trời ơi, bọn e gọi có 1 món gỏi bưởi, thịt ba chỉ luộc cuốn, rau bí xào, cơm, canh, cá thu, đậu phụ mà ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ mới ra được có 3 món đầu. Gọi tráng miệng cũng thế, toàn chỉ kem, chè sen long nhãn, chuối chiên mà gần 30p mới có. Ấm trà thì cũng thế, e tưởng họ phải đem trà đi ngâm, sục ozon cho sạch rồi mới đem pha hay sao ý. Ấy, nhưng thanh toán thì lại nhanh.


Chi phí thì thật xứng tầm nhà hàng. 100k/ khúc cá thu sốt cà chua to bằng bàn tay, dày khoảng 1cm. 70k được 1 quả chuối chiên + 1 viên kem. Các e phục vụ lịch sự nhưng mặt chả biểu hiện cảm xúc gì.