Có mẹ nào đã tưng phát hiện ra bị lừa thịt lợn là thịt bò chưa nhỉ?
Hôm nay, mình mua thịt bò để làm phở cuốn. Bà bán hàng và ông bán hàng rõ tươi tỉnh, niềm nở. Thế là bị mua nhầm phải thịt ... lợn giả bò. Huhuhu, lúc đó đã nghi ngờ rồi, ngửi ko thấy mùi bò, nghi nghi, nhưng thấy rõ ... là bắp bò cơ mà. Mình nhầm thế nào được. Thế mà về nhà dở ra thì đúng là thịt lợn. Mất toi 48k, ko nhiều nhưng bực quá vì ko ăn được, lại fải lấy chút thịt bò còn lại của cả nhà để nấu mỳ ăn. Hơn nữa bực vì bị lừa tới lần thứ 2 rồi :mad: :Crying: .
Mình thì được ax cảnh cáo rất nhiều là rất nhiều thịt lợn đực và nái (già) được dân Đông Anh làm giả thịt bò bán. Mà ko thể phát hiện ra được, họ có công nghệ ... mông má quá siêu. Mà thường thì hay làm giả thịt bò mông (nhiều nhất), và các loại thịt bò khác nữa. Mình hay mua bắp bò vì nghĩ là mình có thể phân biệt được với thịt lợn đực, lợn nái vì có gân và màu sắc khác. Nhưng hóa ra ...
Khi các mẹ mua thịt bò đểu, thì thường được người bán thêm vào 1 miếng thịt nữa cho đủ cân, tròn lạng, miếng đó thì chính xác là thịt bò, để khi xào thịt thì đĩa thịt của nhà mình vẫn có mùi thịt bò. Cam đoan là ít khi phát hiện ra lắm. Mà lượng lợn nái và lợn đực được tiêu thụ khá nhiều đó nhé! Nhưng quả thật là giống nhau kinh khủng.
Mình đã bị lừa ngay ở cửa hàng thịt bò ở chợ Nghĩa Tân mà gần mấy hàng bán bánh phở ấy. Nhưng hôm đó mua hơn 1kg mà bị có 2 lạng nên ko tức lắm :p. Mà hôm đó mình vội, lại mua thịt bò mông nên dễ bị. Còn hôm nay mua của cửa hàng gần như đối diện với bà bán hàng thịt bó gần ngay hàng bánh phở ấy, nhưng đi vào bên tay phải, có 2 vợ chồng hay cùng bán ấy. Các mẹ nhớ cẩn thận nhé!