Chào các bà mẹ, tớ mới vào diễn đàn, tớ chỉ sắp làm bố thôi :)
Các mẹ ơi, tớ thấy vợ mình ăn cơm khổ lắm, khó tiêu, mà bánh trái thì lại thích, dễ ăn, dễ tiêu.
Tớ chưa biết nấu ăn gì cả, có mấy lần thử giúp vợ nấu ăn mà mỡ bắn vào bỏng tay, sợ lắm. Thấy người ta làm đồ Tây chỉ cần nhào bột + cho vào lò nướng là xong, không động tay động chân gì cả, hì hì..
Ngại một nỗi bánh ngoài mua tớ sợ không đảm bảo chất lượng. Vả lại làm đồ ăn cho vợ mình bằng tình yêu thương thì tốt hơn, tớ không thích mấy thứ người ngoài làm sẵn cho lắm.
Các mẹ giúp tớ cho tớ địa chỉ học làm bánh mì và làm kem ở Hà Nội được không, tớ không ngại vấn đề tài chính đâu, chỉ mong cho mẹ bé có cái bồi bổ thôi.
Nếu được thì chỉ giúp mình địa chỉ làm pizza hoặc tất cả các loại bánh nào cũng được. Tớ xin cảm ơn các mẹ lắm !!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cảm ơn bà mẹ "Mưa Sa Mạc" nhé....