Đã ai được thưởng thức món lẩu "cứt chuột cứt gián"?
Trưa thứ 7 (31/7/2010) chúng tôi có ăn lẩu gà tại cửa hàng ăn uống 17 Hàng Cá. Khi chúng tôi ăn được khoảng 2/3 thì bắt đầu ăn mì. Khi cho mì trắng (bánh đa) vào, vớt ra đảo lên thấy có 2 viên cứt chuột cứt gián- nghĩ chắc chỉ do mì nên cho tiếp mì tôm vào. Khi vớt mì tôm ra cũng thấy có nên chúng tôi dùng muôi khuấy nồi lẩu lên thì phát hiện phía dưới cũng có.
Quá kinh khủng chúng tôi yêu cầu gặp chủ quán. Người phục vụ trả lời chắc chắn chủ quán có ở trên gác. Sau 10 phút chờ đợi một người tự xung là đầu bếp đi xuống buông một câu xin lỗi với thái độ vô cùng khó chịu. Anh ta cho rằng mì không bảo quản kĩ nên bị như vậy và trước khi bỏ đi còn buông lại 1 câu là " muốn quỳ xuống xin lỗi chắc".
Một người trong chúng tôi đi lên gác và xuống thông báo rằng chỉ có một chậu nước cực kì cáu bẩn dùng để tráng bát.
Chúng tôi nghĩ Cục vệ sinh an toàn thực phẩm thanh tra và làm rõ tại sao một cửa hàng mất vệ sinh như vậy vẫn còn tồn tại ở giữa thủ đô Hà Nội khi mà chúng ta đã có tháng “hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm”. Chúng tôi không tin rằng chúng tôi là những người duy nhất đã từng gặp vấn đề tại cửa hàng này mà chỉ do chưa có ai lên tiếng.
Chúng tôi thấy phải phạt thật nặng và đóng cửa những cửa hàng như thế này vì chỉ sau khi phạt tất cả đâu lại vào đấy khi không phải lúc nào cũng co thanh tra kiểm tra tại đó.