Cơn bão giá vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Nhiều nhân viên văn phòng quay lại với bữa trưa cặp lồng của một thời dĩ vãng chưa quá xa, và nhiều vấn đề phát sinh theo nhằm đảm bảo bữa trưa nóng sốt. Với cơ quan đã có sẵn tủ lạnh, lò vi sóng thì chẳng có gì đáng phải bàn: sáng cho cặp lồng vào tủ lạnh trưa cho sang lò vi sóng. Với cơ quan chưa có hai thứ đó thì phải sắm đồ có chức năng giữ nhiệt ( giá cũng không rẻ ).


Mình có sáng kiến nêu ra được anh em trong phòng thấy hay, và thực thi luôn: cả phòng mua 1 nồi cơm điện, góp gạo thổi cơm chung, thức ăn mọi người tự mang, thế là có bữa trưa Ngon - Bổ - Rẻ. Cách này hay ở chỗ không biến văn phòng thành nhà bếp, không phải lo người đi chợ làm thức ăn, mọi người ăn theo khẩu vị riêng. Hôm nào ai đó bận việc có thể ăn sau vẫn nóng sốt mà không ngại người khác phải chờ cơm.


Vì thấy cách này hữu ích nên đưa lên đây để mọi người tham khảo. Chúc cả nhà có bữa trưa ngon miệng tại văn phòng