Có 1 hàng bánh ngọt mới mở ở 21 Điện Biên Phủ- Joma bakery (ngay sát ĐSQ Đan Mạch, ngã tư Điện Biên Phủ- Trần Phú). Hàng này do 2 cặp vợ chồng người Canada làm chủ. Đây là hàng đầu tiên ở VN, đang mở thêm ở Tô Ngọc Vân.


Tuần trước Free hoàn toàn, bánh ngọt rất ngon giá khoảng 30-50k. Hôm đầu mình rẽ vào đc free hết (gần 200k), sướng ngất ngây.


Cafe hơi khó uống vì ngậy và nhạt, mix fruit khá ngon. Phong cách lịch sự vì đa phần toàn Tây vào. Mình vào đấy cũng phải đi nhẹ nói khẽ. Nhân viên còn phục vụ hơi chậm. Order hơi ất thời gian và phải thanh toán trc.


Hiện giờ hàng vẫn đang giảm giá 50%, các mẹ nên qua ăn thử.