Yêu được cô hotgirl nên vội vàng cưới gấp nhưng đêm tân hôn em đã thú nhận một điều khiến tôi sốc nặng
Năm nay tôi 32 tuổi, mặc dù là trai thành phố chính hiệu, gia đình khá giả, công việc ổn định và ngoại hình cũng không đến nỗi nào nhưng mãi vẫn không kiếm nổi một cô người yêu.
Cứ em nào nhận lời làm người yêu là y như rằng không quá 2 tháng lại chia tay. Chưa có một mối tình nào có thể kéo dài qua cái con số 2 tháng kinh hoàng ấy. Không hiểu do tôi không biết ăn nói, nịnh nọt con gái hay do chiều chuộng người yêu quá mức mà lại toàn bị các em chủ động chia tay phũ phàng như thế nữa.
Ngày nào bố mẹ cũng nhắc tôi chuyện lấy vợ khiến tôi rất mệt mỏi. Chờ mãi không thấy tôi đưa cô nào về ra mắt, một hôm mẹ gọi tôi vào phòng nói chuyện:
- Bác Hiền có một cô con gái bằng tuổi con. Tuy hơi nhiều tuổi một chút nhưng con bé xinh đẹp, dịu dàng lắm. Tối nay con đi gặp mặt nhé. Mẹ đã nhờ bác Hiền hẹn con gái rồi.
- Ôi, bằng tuổi con mà giờ vẫn chưa có người yêu thì liệu có vấn đề gì không hả mẹ?
- Ôi dào, chắc là duyên chưa tới thôi chứ mẹ gặp rồi, trông trắng trẻo, lễ phép lắm. Mẹ còn ưng nữa là con. Cứ quyết thế đi, 8h tối nay con nhớ đấy.
Chưa kịp nói lời nào thì mẹ tôi đã bước nhanh ra ngoài. Thú thật, tôi rất ngại cái khoản đi xem mặt kiểu này, mà bằng tuổi tôi không có vấn đề gì thì làm sao có chuyện ế đến bây giờ cơ chứ.
7h tối, mẹ tôi đã ở dưới nhà gọi vọng lên:
- Phong ơi, nhanh lên, đừng có để người ta chờ đấy. Cô ấy mặc váy ren màu trắng, con nhìn cho đúng người không khéo nhận nhầm nhé.
- Vâng có biết rồi.
Tôi hậm hực bước xuống nhà và đi tới điểm hẹn. Trong đầu nghĩ: tới cho xong chuyện không mẹ ở nhà lại léo nhéo cho xem.
Vừa bước chân vào quán, đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp, trông cứ như mấy cô hot girl chân dài. Tôi phân vân mãi mà không dám bước tới vì làm gì có chuyện 32 tuổi lại trông cứ như 25, 26 thế kia.
Tôi lấy điện thoại và gọi vào số của mẹ đã cho thì chiếc điện thoại bên cạnh cô gái ấy vang lên. Tôi hồ hởi sung sướng lắm.
Bước lại gần, cô gái ngẩng lên nhìn tôi và nở một nụ cười khiến trái tim tôi xao xuyến ngay từ giây phút ấy.
- Em là Hà... con gái bác Hiền đúng không.
- Dạ vâng, em chào anh ạ.
Cả buổi tôi cứ ngại, không dám mở lời trước vì sợ lại thất bại như mấy lần trước nên em luôn là người chủ động. Em nói về chuyện gì tôi cũng thấy rất thú vị, cứ chăm chú lắng nghe. Trước khi ra về, tim tôi suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực khi em nói:
- Tối mai mời anh đến nhà em ăn cơm nhé.
- Ừ, nhất định rồi. Anh sẽ tới.
Sau 2 tháng hẹn hò, bố Hà gọi tôi tới nhà để nói chuyện, tôi run lắm.
- Cái Hà nhà bác cũng không còn ít tuổi nữa, nếu cháu đồng ý thì tháng sau 2 đứa làm đám cưới. Sau bác sẽ cho 2 đứa một căn nhà 5 tỷ. Bác không đòi hỏi gì ở cháu hết.
Tôi sung sướng vô cùng, vừa lấy được cô vợ hot girl không mất đồng nào lại còn được thêm căn nhà 5 tỷ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng có vài phần lo lắng. Bố mẹ Hà muốn đám cưới diễn ra sớm như vậy không lẽ là Hà có vấn đề gì thật. Phân vân là thế nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ, dáng vẻ dịu dàng của Hà tôi lại không còn nghĩ ngợi gì nữa.
Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được diễn ra đúng như lời bố Hà nói. Đêm tân hôn, sợ vợ phải đợi lâu tôi lấy cớ chuồn ngay lên phòng ngủ. Nhìn thấy Hà đang mặc chiếc váy ngủ nằm trên giường đợi sẵn, tôi nhảy chồm lên ôm hôn vợ rối rít vì hạnh phúc. Thế nhưng, vừa mới chuẩn bị "vào trận" thì Hà kéo tay tôi lại khẽ thỏ thẻ:
- Có một chuyện em vẫn luôn giấu anh. Giờ em sẽ nói cho anh biết. Anh phải bình tĩnh nhé?
Nghe Hà nói vậy mặt tôi nghệt ra, nghĩ thầm:
- Thôi chết, không lẽ Hà thú nhận đã mang bầu với người đàn ông khác nên bắt tôi đổ vỏ:
- Sao anh cứ im thế?
- Ừ, em nói đi, anh nghe đây.
- Thật ra, em không có m.à.n.g t.r.i.n.h. Càng chàng trai trước bỏ em là vì em thú nhận với họ điều này.
- Sao...sao? Em đã ngủ với người khác rồi ư?
- Anh nói cái gì vậy? Trong một lần đi khám phụ khoa em mới vô tình biết, em bị như thế bẩm sinh.
- Thật sao? Làm anh hết hồn.
Bỗng dưng, Hà chỉnh lại áo quần rồi bước xuống giường, mặt mày giận dỗi:
- Em đi đâu thế?
- Anh cũng giống như những người đàn ông kia, không tin tưởng em. Giờ em về nhà bố mẹ.
- Ai nói vậy chứ, anh tin em. Em định trốn không tân hôn với anh đấy hả?
Nói rồi, tôi kéo em vào lòng vuốt ve khuôn mặt em:
- Anh không quan trọng cái đó đâu, nó là bẩm sinh rồi thì làm sao anh trách em được chứ.
- Giờ vợ chồng mình "sản xuất em bé" nhanh đi. Anh không chờ được nữa rồi.
Sau bao thời gian ế "trường kì", cuối cùng tôi cũng đã có một cô vợ xinh đẹp, hoàn hảo. Tôi yêu và tin tưởng em. Được sống bên em vui vẻ, hạnh phúc tôi thấy cuộc sống của mình thật trọn vẹn và ý nghĩa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1