Hoa đến với Sơn khi Sơn đã có một đời vợ, có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô là người ko màng vật chất, dẹp hết mọi lời thị phi bên ngoài. Và tuy gặp nhiều sự ngăn cản nhưng vì tình yêu cô vẫn quyết tâm đến với Sơn.



Cuộc sống của hai người diễn ra hạnh phúc, Hoa sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Nhiều lúc cô cũng chạnh lòng rằng mình là người đến sau, thương con sau này sẽ bị san sẻ tình cảm. Được cái chồng cô lại rất yêu thương hai mẹ con nên những cảm xúc tiêu cực ấy cũng không kéo dài quá lâu.



Nhưng có một điều khiến cô buồn và uất nghẹn chính là ở người vợ cũ của chồng. Cô ấy tên là Hương, từ hồi ly hôn tới giờ vẫn chưa đi thêm bước nữa. Biết Sơn có vợ mới nên cô ta hằn học ra mặt và quyết tâm phá đám.



Hương nắm được điểm yếu của Sơn là rất thương yêu cậu con trai đã học lớp 5. Lấy cớ con ốm, con đi thi học sinh giỏi… hay bất kể một lý do nào có thể gọi Sơn tới là cô ta xui con gọi cho bố.



Một hôm Sơn đến thăm con trai, vì nghe giọng con trai kêu mệt. Hoa vốn cũng thương con chồng và tin tưởng chồng nên vui vẻ để chồng đi.



Sơn xách theo bánh, sữa và hoa quả tới thăm con trai, định bụng thăm con một lúc rồi về. Vừa đến nhà anh đã thấy Hương bày sẵn một mâm cơm đầy thức ăn, toàn là những món Sơn thích. Hương âm thầm khóa cửa bên trong lại,



Sơn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hương nhanh nhảu nói:



- Anh đi rửa chân tay đi rồi lại đây ăn cơm với mẹ con em.



- Tôi đến thăm thằng Long, chứ không ăn uống gì đâu.



- Lâu lắm rồi cả nhà ta chưa ăn chung một bữa ăn nào, hôm nay anh ăn cùng cho con vui.



Lúc này con trai anh cũng lại kéo ba lại ríu rít nói:



- Ba ơi, ba lại ăn cơm với con đi, hôm nay con đang mệt mà ba không thương con à.



Sơn thấy con trai nói vậy nghe cũng xuôi thế là lại ăn cơm cùng hai mẹ con Hương. Sau bữa ăn không hiểu sao tự dưng Sơn thấy buồn ngủ ríu mắt lại và lúc sau thì không biết gì. Sơn không biết rằng Hương đã âm mưu giữ anh lại nên đã cho thuốc ngủ vào đồ ăn.



Về phía Hoa thì chờ chồng rất lâu chưa thấy chồng về cũng rất sốt ruột, gọi điện thì không thấy anh nghe máy.



Còn Hương sau bữa ăn đó khi Sơn đã ngủ, cô ta dìu anh vào phòng, chụp lại ảnh anh đang ngủ tại giường của mình và gửi cho Hoa xem. Hình ảnh Hương vòng tay vào người Sơn rất tình tứ kèm thêm dòng chữ: "Chồng cô vẫn còn yêu tôi rất nhiều, cô chỉ là người đến sau mà thôi!". Nhận được bức ảnh Hoa choáng váng và không tin vào mắt mình. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô



Cô vốn rất tin tưởng chồng nhưng nhận được bức ảnh này sao không nghi ngờ được. Hoa giận dữ, thất vọng về chồng và căm ghét người phụ nữ kia. Đã ly hôn rồi sao vẫn còn muốn chen vào hạnh phúc của cô?



Về phía Sơn sau khi thuốc ngủ hết tác dụng anh tỉnh dậy thì giật mình khi thấy Hương đang nằm bên cạnh ôm chặt anh, Sơn tức giận quát:



- Cô? Cô làm gì thế này! Đồ đàn bà trơ trẽn.



- Anh… Anh mới là đồ đàn ông tồi. Vừa ly hôn xong mà đã có ngay vợ mới, chẳng lẽ anh không còn nhớ kỷ niệm gì giữa hai chúng ta hay sao? Những gì chúng ta thề ước ngày xưa anh quên hết rồi sao?



- Cô điên rồi! Tôi và cô đã không còn liên quan gì tới nhau nữa. Tôi phải về với vợ con tôi.



Với thái độ dứt khoát đó của Sơn, Hương cũng không vừa. Cô chạy lại ôm chặt lấy Sơn từ phía sau:



- Em không để cho anh đi đâu. Anh ở lại với em một hôm nay thôi có được không? Dù sao chúng ta cũng đã từng là vợ chồng



- Cô thôi đi! Như vậy đủ rồi. Tôi đã nói rồi mà cô không hiểu sao. Cô hãy để cho tôi yên. Nếu không vì con thì tôi không tới đây đâu



Vừa nói Sơn vừa hất Hương ra sau đó anh vội vàng về nhà vì biết chắc Hoa đang chờ ở nhà. Anh nói đi một lúc rồi về mà bây giờ đã rất muộn rồi.



Vừa về tới nhà, anh thấy Hoa đang khóc vật vã như một người điên tay thì vẫn bế con. Anh hốt hoảng không hiểu chuyện gì. Thấy anh về, Hoa vội đặt con xuống lôi anh vào phòng vừa khóc vừa nói:



- Anh nói đi! Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?



- Em nói thế là sao? Anh không hiểu.



- Anh đừng có tưởng tôi không biết gì. Đồ ăn vụng không biết chùi mép.



Hoa lôi chiếc điện thoại ra và cho Sơn xem ảnh:



- Đây, anh vẫn còn lưu luyến với vợ cũ thì chúng ta ly hôn đi.



- Lúc đó anh chỉ ăn cơm cùng thằng cu Long rồi tự nhiên anh không biết gì nữa.



Vừa nói Sơn vừa kéo Hoa vào lòng:



- Em yêu anh thì phải tin anh chứ! Vợ cũ anh muốn phá đám chúng ta nên dở trò đấy. Giờ em mà không tin anh thì cô ta càng mừng thầm trong bụng vì đúng ý đồ, em hiểu không?



Sơn lau những giọt nước mắt lăn dài trên má của Hoa. Hai vợ chồng ôm nhau thật chặt. Hoa biết chồng không nói dối mình. Cô sẽ làm mọi cách để bảo vệ ngôi nhà hạnh phúc này, không để ai chen vào tình yêu đó nữa.