Hãy cùng đọc qua câu chuyện của Hương Ga - nữ nhân vân chính trong phim Hương Ga - để tìm thêm cảm hứng tham gia cuộc thi nhé!
Ta đã gặp bao nhiêu con người trong một kiếp sống? Rất nhiều rất nhiều. Nhưng bất cứ ai, khi cuối cùng nhìn lại, chỉ còn vài người bám rễ trong cõi lòng. Người ta nói Thượng Đế sinh ra thứ gì trên đời cũng cho nó có đôi có cặp. Nhưng có lẽ Ngài đã ngủ quên khi tạo ra tôi, tạo ra một con người với kiếp sống cô độc định sẵn.
Tôi đã không tin vào tình yêu. Tôi đã không tin vào con người.
Thật ra thì, tôi càng không tin vào chính bản thân mình.
Tôi luôn cảm thấy sự tồn tại của mình trên thế giới này giống như một mảnh của bức xếp hình bị đặt sai chỗ. Nhưng dù sao thì, vì sẽ chẳng ai có thể sửa được lỗi sai đó, nên tôi cũng chỉ có thể cố hết sức mình để sinh tồn thôi.
Cho đến khi tôi gặp Anh – người đàn ông thứ Ba và có lẽ là cuối cùng trong cuộc đời Hương Ga này.
Tôi đã dành cho Hắn – người đàn ông thứ Hai của đời mình - tình yêu cùng lòng tin ít ỏi mà tôi có, như một người lữ khách trên sa mạc dùng chút nước cuối cùng để vun tưới cho một mầm cây. Phũ phàng thay, đằng sau những đóa hoa khiến tôi mê mẩn và quên mình lao vào đó,hắn lại là một cái cây ăn thịt. Tên đàn ông tôi tin tưởng đã phản bội tôi, phản bội tình yêu của tôi bằng một cách kinh tởm nhất!
Ngay lúc ấy, Anh xuất hiện. Con hẻm quen thuộc, Anh – một người mới quen – đứng đó mà sao cảm giác lại thân thuộc như vậy. Như một khung cảnh mà tôi đã hằng mơ, mơ nhiều đến mức cứ ngỡ đã trở thành máu thịt của mình.
Anh cứ thế, lẳng lặng đứng bên cạnh thế giới của tôi, xòe ra một chiếc dù, vì tôi mà che bớt mưa nắng cuộc đời. Hạt bình yên đã nảy mầm, và nó đã lớn rất nhanh. Bất tri bất giác nhìn lại tôi đã thấy mình đang ngồi dưới cái bóng êm đềm của nó.
Sao cũng được, có lẽ tôi nên thử để ai đó thay mình tung nấm đấm. Có lẽ tôi nên thử đứng ở phía sau và nhìn người anh hùng làm nhiệm vụ của anh ta.
Cuộc đời này vẫn còn rất dài, những kẻ giang hồ đã không còn đường lui như chúng tôi sẽ chẳng thể nào biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng dù ngày mai có chuyện gì đi nữa, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy anh mạnh mẽ ở bên, tôi tuyệt đối tin sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.
Chút dòng viết vội cho người đàn ông thay đổi cuộc đời tôi – Tùng Hero.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1