Các Bác ơi, phá thai là nguy hiểm lắm đấy,bác vào xem NHÀ NGOẠI CẢM PHAN THỊ BÍCH HẰNG kể chuyện đễ rõ hơn:



https://www.youtube.com/watch?v=savhp7buviQ



Những vong linh thai nhi vô tội



https://www.youtube.com/watch?v=rztFBzdzND8



Bi tâm của hòa thượng TUYÊN HÓA:


http://www.dharmasite.net/NhungVongLinhThaiNhiVoToi.htm




Các Bác tham khảo thêm 1 câu chuyện phá thai ởmà giờ bác í và vợ ko có thai nữa nè:


http://conheovang.net/tin-tuc/1044-chapter-1-nhung-nguoi-con-gai-di-ngang-doi-toi.html








AI MUỐN XEM THÊM VỀ CÂU CHUYỆN DO CÁC NHÀ NGOẠI CẢM KỂ LẠI CỦA FACEBOOK ,XIN VÀO LINK



http://www.facebook.com/pages/Ph%E1%...733207?fref=ts








Ở HÀ NỘI có nhà ngoại cảm PTBICH HẰNG



Tphcm thì các bác nào có chuyện liên quan đến thai nhi,thì có thể liên hệ số : 01224.140.865 gặp cô Vân



Cô là nhà ngoại cảm ,ngoài xem gia đạo,cv thông thường ra,cô còn có thể xem và giúp các bạn nếu có chuyện dính đến thai nhi.



Bạn có thể call ,có duyên thì cô sẽ xem ,và cô sẽ hướng dẫn bạn cúng kiến ,khi xem xong dù bạn cúng hay không?Chi phí xem là 200k/1 người nhé.



Còn theo mình biết ví dụ bạn đã phá 2 thai nhi,thì cứ trung bình chi phí gửi + cúng VONG là 200k/1 vong NHÉ ,bao nhiêu vong thì cứ vậy mà nhân lên .Cụ thể 100k mâm cơm chay và quần áo giấy,sữa cho thai nhi và100k là hoa quả ,trái cây nhờ SƯ hoặc CHA XỨ dâng lên bề trên và đọc kinh chiêu hồn để gửi vong vào chùa,hay nhà thơ` học đạo.


Còn cúng trai đàn giải thoát vĩnh viễn về cảnh giới gồm 20 sư trì niệm giá là 5 hay 6 triệu nhé,theo mình biết giá này là quá rẻ rồi,vì thường mở 1 trai đàn ko bao giờ dưới chục triệu ,thậm chí hơn:(




Tiền này ,mà cô sẽ giúp bạn cúng kiến.Nói chuyện với sư,cha xứ.v...Trong quá trình cúng kiến,bạn có thể đến vào ngày cúng vong



.Còn những người ngại,thì thường cô Vân sẽ cho số phone sư để bạn call đến nc trực tiếp ,nhờ sư hay cha chiêu hồn vong về cúng đưa đi giải thoát.



Bạn chỉ cần xem cô 1 lần là được,sau này ko cần phải gặp để xem lại vì cô Vân không hướng bạn cúng kiến theo kiểu nuôi vong nhé.



Theo mình biết,có thầy cúng xem duoc tâm linh.Nhưng thay vì cúng đi siêu thoát thẳng vào chùa hay nhà thờ 1 lần thì họ lại nuôi vong = cách giữ vong lại nuôi trong nhà,và khiển các vong lấy đồng ngân của cha mẹ hàng tháng .Gọi là chi phí nuôi và gửi vong lên đến 1triệu,thậm chí rất nhiều tiền.Nói thẳng vì cô Vân làm việc giúp tâm linh rõ ràng ,hướng một là đưa tâm linh theo cửa PHẬT đi thẳng,hai là vào NHÀ THỜ SIÊU THOÁT.Nên bạn chỉ cần xem cô 1 lần ,tùy bao nhiêu vong gửi chi phí cúng đưa đi giải thoát mà thôi.



Cô chỉ xem vong cho những ai tin và chịu cúng,cô là nhà ngoại cảm,chứ ko phải nhà từ thiện .Ko coi chơi,lôi vong lên để đó và không cúng kiến-- vì tâm linh mà lôi lên rồi rất nguy hiểm nếu như chúng ta mù mờ cúng kiến và thờ ơ coi thường ,họ sẽ càng oán hận và phá dữ hơn.Nên mình khuyên ,nếu ai sợ phần tâm linh ,và cảm thấy ko cúng kiến duoc để đưa vong đi siêu thoát thì tốt nhất đừng nên xem.



Còn vong linh là chuyện nghiêm túc ,tôi thấy có những người xem lên xong .Coi như trò đùa ,và hay đăng ký làm các trai đàn cúng chung chung vừa lâu vừa mất thời gian,trong khi thực tế cách cúng vong không tốn kém nhiều và rất đơn giản.



Tôi mong các bạn nào có chút ít tin tưởng vào tâm linh,xin hãy phát tâm và làm điều gì đó để chuộc lỗi với những đứa con vô tội của mình.



Bạn của tôi thời trẻ đã từng nạo đi 3 thai nhi,những lần sau này mang thai ,tất cả đều bị sảy.Chị và chồng rất đau buồn,may mắn gặp nhà ngoại cảm có tâm và hướng dẫn cúng kiến,gửi vong.Hiện nay chị đã có thai ,và sinh duoc 1 bé gái tuổi rồng vào năm ngoái ,2012.



Vậy nên,tôi mong các bạn nào bị giống như những trường hợp trên.Hãy cố gắng sám hối và tìm ra cách cứu lấy những sinh linh bé bỏng ko được phúc phận làm người kia.



Chúng ta ko thể nhìn dược tâm linh là các thai nhi vô hình,như nhà ngoại cảm,và 1 số các vị có tu hành cao.Tuy nhiên.Thai nhi do chính chúng ta phá bỏ là 1 phần trách nhiệm và lỗi lầm rất lớn .Khi chúng ta quyết định sát hại sinh mệnh đó.Và những đau khổ,cũng từ nơi đó mà ra.Nên dù chỉ là 10 ngày tụ 1 hòn máu,cũng là 1 con người.Mà rất khó khăn bao nhiêu kiếp mới đổi được 1 phước đức làm người.



VÀ cũng ko có luật nào,dạy ta rằng : phá thai xong rồi đi cúng kiến là giải quyết hết vấn đề 1 cách triệt để.Nhân quả vẫn còn đó,theo ta mãi như bóng với hình.Nhưng tội lỗi giết người của chúng ta ắt trước ,sau đều có nhân quả phán xét



Người phá đã mang nghiệp quả,và người xúi phá tội sẽ còn nặng hơn.Trên rất nhiều forums,tôi thấy có người bình luận về chuyện phá thai,xúi phá thai ....Dễ dàng nhẹ nhàng ,cứ như là đi chợ mua rau vậy.



Có người vì hoàn cảnh thì ko nói,nhưng nói thẳng ra ,có người phá xong.Không tiếc tiền,mà đến lúc cần cúng cho con mình ,thì cảm thấy tiếc.Trường hợp như : 1 người mẹ trẻ đã phá thai 4 lần gặp nhà ngoại cảm,sau khi nhìn thấy và khai khẩu duoc các tâm linh.Cô ta vì tiếc tiền nên bảo để lên chùa gửi chung vào 1 cái lễ các thầy làm.Với chi phí rất rẻ ,vì chỉ cần đăng ký ghi danh,cúng chung là xong.Thế là nghĩ đơn giản,hậu quả đã được giải quyết.



Tôi là 1 phật tử rất kính tam bảo,nhưng ở đây xin nhấn mạnh là các thầy cũng có thầy là người bình thường.Và cũng ko phải thầy nào cũng thấy duoc thế giới vô hình,để dễ dàng giáo hóa thì giúp đỡ các vong nhi ntn ?Đâu phải chỉ 1 lời kinh,tiếng kệ là làm vơi đi 1 phần đau tủi của các bé.Nhất là khi có bé còn quyến luyến ,tuy trên đây cha mẹ đã làm lễ đầy đủ.Nhưng không nỡ rời gia đạo .



Số phận những thai nhi không siêu thoát,là sẽ trở thành cô hồn vất vưởng,thành âm binh .Và tóm lại,nhà ngoại cảm là người nhìn được cảnh giới rõ ràng nhất vì họ có được thiên nhãn .Cach tốt nhất bạn nên gặp 1 nhà ngoại cảm + sau đó kết hợp với sư thầy,cha xứ để làm lễ .Thì sẽ cam kết yên tâm 100% rằng con mình đã nhận duoc tình thương và sự sám hối đầy đủ chưa + tâm đức của vị SƯ THẦY ,CHA XỨ cầu nguyện cho con mình.



P/S: 1 ĐỜI ta đã có thể bỏ ra tiền bạc để phá đi giọt máu của mình - mà nay chỉ vì con mà ta lại đi tiếc nuối đồng ngân không đáng bao nhiêu ấy.Thật sự là có quá cạn tình và u minh???





Trân trọng.
.