Tôi hồi tưởng lại ngày mà cha mẹ tôi biết rằng tôi đang có thai. Tôi vẫn còn nhớ rõ tôi đã sợ hãi như thế nào. Bạn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn và lẫn lộn giữa nhiều cảm xúc khác nhau. Phải nói là đây là điều khó khăn nhất mà tôi từng đối diện
Tôi biết mình có thai trước Noel, thời gian mà hầu hết mọi gia đình ở cạnh nhau và tôi biết rằng việc tôi có thai sẽ phá vỡ những khoảnh khắc tuyệt vời của kỳ nghỉ lễ. Vậy nên tôi đã chờ đợi đến lúc phù hợp hơn. Nhưng tôi lại nghĩ rằng nếu tôi chờ đợi thời cơ, có thể đứa bé đã lên 5 tuổi rồi cũng nên. Dù sao tôi cũng phải lựa cách để nói với bố mẹ về việc này.
Tôi đã không đủ can đảm để trình bày với cha mẹ. Tôi ngã bệnh vì sợ hãi và lo lắng. Đồng thời tôi bắt đầu nghén vào mỗi buổi sáng. Và mẹ tôi bắt đầu nhận thấy sự bất thường nơi tôi. Một ngày, mẹ tôi hỏi tôi về kỳ kinh của mình và dò hỏi tôi có thai hay không. Khi đó, tôi vẫn chưa dám nói với mẹ. Tôi làm ra vẻ tôi không gặp vấn đề gì. Nhưng với sự trải nghiệm của một người mẹ, mẹ đã mua cho tôi que thử thai vào ngày hôm sau. Tôi đành phải nói thật với mẹ
Sau đó, mẹ cho bố tôi biết rằng tôi đang có thai. Sauk hi bàn bạc, cha mẹ tôi ép tôi phải phá thai và nói với tôi rằng, nếu tôi không phá thai, tôi sẽ phải ra đi. Cha mẹ tôi không chấp nhận một đứa con “không chồng mà chửa” như tôi. Khi đó, tôi gọi điện thoại cho trung tâm nuôi dưỡng bà mẹ mang thai ngoài ý muốn. Tôi được chuyển đến trung tâm sau đó. Vài tuần qua đi, (Có lẽ cha mẹ tôi hiểu rằng tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình), cha mẹ tôi gọi điện để hỏi tình trạng của tôi như thế nào và tôi có muốn về thăm nhà vào cuối tuần hay không?
Tôi nghĩ rằng lý do khó khăn nhất để nói với cha mẹ rằng bạn đang mang thai đó là vì bạn không muốn họ thất vọng về bạn. Tôi sẽ nói với bạn về trải nghiệm của tôi… Nếu bạn chỉ cho cha mẹ bạn thấy rằng bạn rất nghiêm túc trong việc bạn giữ lại em bé và bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm về những việc bạn làm, Cho dù người khác nghĩ gì thì bạn mới chính là người chăm sóc đứa bé và bạn biết bạn phải làm gì để đem lại cuộc sống cho bé. Cha mẹ bạn nên tự hào về điều đó. Hãy mạnh mẽ để đối diện với những khó khăn bạn sẽ gặp phải. Chắc chắn rằng Thượng Đế sẽ ban cho bạn sức mạnh và những điều cần thiết để bạn vượt qua.
Chúc bạn can đảm đối diện với khó khăn để bảo vệ cuộc sống của con bạn