tạng người em ốm, vừa rồi uống kháng sinh chữa xoang rồi dạ dày. em bị chậm kinh 4 ngày,thử 2 vạch. đi khám bác sĩ dặn 1 tuần nữa đến hút vì đứa đầu em đẻ mổ, không dùng thuốc được (em cũng không rõ lắm tại sao lại thế), và để cho rõ thì đỡ sót nhau thai. Em đi khám ở nhà hộ sinh Ba đình, thấy bác sĩ y tá ở đấy nhẹ nhàng. nhưng không biết vụ kia thế nào,bác sĩ làm có tốt không, ở đấy có tiêm giảm đau không và em nên đi phong bì bao nhiêu. Có mẹ nào đi hút ở nhà hộ sinh Ba Đình chưa ạ. em thấy không phải chen chúc như ở viện. đây là lần đầu em đi làm nên em hơi lo lắng, các mẹ thông cảm ạ :(