Em suýt mất đi con yêu khi uống nước rau má mà không nghe cảnh báo
Các mẹ ạ, khi em mang thai được hơn 3 tháng thì đến mùa hè, nóng nực. Bình thường cơ địa em đã nóng nhưng nay bầu bí càng nóng hơn. Vậy là em tìm các loại rau mát để giải nhiệt, trong đó có rau má, Em nghe nói uống nước rau máu ngon tuyệt, thanh nhiệt, Thế nên em ra chợ mua cả rổ về say uống.
Em không mấy khi kiêng khem trên thấy gì mát em uống.Vậy là khi mang bầu được 5 tuần em uống rau má để giải nhiệt. Dù ngái và khó uống nhưng em vẫn nhắm mắt nhắm mũi uống một ly to.
Em đi kể với chị gái em uống rau má, chị em nói uống rau má có thể sảy thai và đây là một trong những phương pháp phá thai an toàn được lưu truyền nhưng em không tin, thấy uốn vào mát mẻ, cơ thể dễ chịu hơn. Nên em không để ý lời chị nói.
Uống được 5 hôm, em thấy cơ thể mát dần. Nhưng đến hôm thử 6, sau khi uống một ly xong em thấy khó chịu. Càng ngày càng choáng và buồn nôn, bụng đau. Em vội gọi điện cho chồng nhưng sau đó ngất hẳn trong những cơn đau, chồng em về kịp đưa đến viện. May con em vẫn bình an vô sự, em ân hận quá các mẹ ạ. Hỏi ra mới biết do em vô tử uống nước rau má, suýt nữa đã hại cọn mình, Suýt nữa phải gõ cửa các địa chỉ phá thai an toàn mà còn mang theo lỗi ân hận.
Thế nên các mẹ cẩn thận, dù gì cũng cần kiêng khem thật kỹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1