Em đang hoang mang cực độ, không biết mình có thai không. Xin các chị giúp em ạ.
Cách đây 10 ngày em và bạn trai có cọ xác. Bạn trai em có mặc 2 quần còn em thì không. Sau đó 4 ngày em cứ buồn nôn, rồi có ra 1 ít máu nâu, ít lắm ạ, 2 hôm là hết, mặc dù tận 2 tuần nữa em mới tới ngày kinh lận. Đến giờ vẫn buồn nôn. Cả ra huyết trắng hơi nhiều. Tụi em vẫn còn đi học. Em lo lắm ạ. Hôm nay em có đi siêu âm nhưng k có gì cả, nhưng mà chỉ có 1 tuần thì có siêu âm cũng k đc. Huhu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Kết quả thế nào em. Theo chị đoán thì do e lo lắng quá nên bị vậy thoi chứ ko có thai đúng ko?