E đang rất buồn các chị ạ . E năm nay 20 tuổi . Cái tuổi đáng lẽ vẫn còn hồn nhiên và vô tư đúng ko . Em và người yêu yêu nhau đc 3 năm rồi . Và trước đấy có 2 lần dính bầu nhưng 2 lần đó e đều tự ý đi phá , người yêu e rất buồn . Nay chúng e đã ổn định và rất mong có con , cũng dự định thả rông đc 6 tháng rùi mà mãi chả thấy j . Nhưng tần suất quan hệ của chúng e cũng ít . 1 tuần chỉ 1 đến 2 lần thôi . Mấy lần trước e rất mắn , chỉ thả rông 1 ,2 lần là có liền . Vậy mà sao bh mong con mãi chả đc . Liệu có phải đến lúc e phải trả giá cho 2 lần dại dột kia ko . Chị nào rơi vào tình trạng như e có thể chia sẻ giúp e vài điều để e an tâm hơn đc ko ah . Thực sự e rất sợ sau này k có con đc nữa . Bâyh cứ thấy ai sinh con e lại thầm ghen tị và rất muốn đc làm mẹ dù e còn trẻ , nỗi đau 2 lần trước đó e ko thể quên đc , đã trôi qua 2 năm nhưng em và người yêu cứ day dứt mãi . Bh a ý cũng mog con lại về lắm . Chị nào chia sẻ cùng e với :(
Bạn đọc những dòng tâm sự của mình nhé! Bạn và mình giống nhau quá! Bạn tham khảo lời khuyên của chị Tuyetmoclan, mình đang thực hiện theo lời khuyên...
Bạn đọc những dòng tâm sự của mình nhé! Bạn và mình giống nhau quá! Bạn tham khảo lời khuyên của chị Tuyetmoclan, mình đang thực hiện theo lời khuyên...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn đọc những dòng tâm sự của mình nhé! Bạn và mình giống nhau quá! Bạn tham khảo lời khuyên của chị Tuyetmoclan, mình đang thực hiện theo lời khuyên...