Chào các chị trên diễn đàn wtt e đang có 1 vấn đề cần được tư vấn kĩ càng để e ko pải hối hận về sau ạ. E năm nay 22 tuổi và ng yêu e 28 tuổi. Hiện tại e còn đi học và học ở Trung Quốc còn ng yêu e đang công tác trong SG. Chúng e tính là sang năm 2013 e ra trường và ny e đc chuyển công tác ra HN thì sẽ tổ chức cưới. Nhưng tết vừa rồi chúng e có lỡ quan hệ mà k dùng bp bảo vệ,sau đó e có uống 2v postinor 2 sau 1 tuần thì e bị ra máu,đến ngày t3 sau khi ra máu chúng e lại quan hệ mà k dùng bp an toàn nào cả chỉ là e tính nếu đúng ngày thì e sắp đến ngày kinh. Đến bây giờ đã đc 1 tuần và e hay bị đau bụng dưới như đến ngày,e nghĩ là mình đã có thai nhưng vấn đề là ở chỗ e vẫn còn đi học và lại học xa nữa. Chúng e đã kế hoạch 1 lần cách đây 1 năm do lúc đó công việc của ng yêu e chưa ổn định. Bây giờ e ko muốn bỏ con nữa nhưng e sợ gia đình e buồn và thất vọng. Và e cũng muốn nếu có con sẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho con, nhưng lúc này e còn đi học nếu lấy chồng thì chồng cũng sẽ ở xa. Việc học thì e có thể lo đc vì e chuẩn bị làm luận văn. Vấn đề lớn nhất bây giờ đó là gia đình e và nếu để lại thì con e sẽ chịu thiệt thòi vì sau khi sinh 3 tháng e phải sang TQ để bảo vệ luận văn và bổ sung những học phần còn thiếu. Các chị giúp e tính nên làm thế nào ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cuộc sống là chọn lựa....
Như chị đang rất mong có con...