Đầu tiên cho con nói đôi lời, sau khi các cô đọc tâm sự của con, các cô có mắng con trách con chỉ trích con con cũng chịu, vì con biết mình sai rồi.


Con chỉ mới 19, xưng con để tránh lỗi xưng hô luôn


Con đang năm 1, và học tại Sài Gòn


các cô nhìn tên account của con, các cô cũng biết con đang ở tình thế nào


lúc phát hiện ra, thì cái thai đầu lòng của con đã đc 6 tuần tuổi


con và bạn trai đã rất buồn vì biết 2 đứa sắp làm 1 tội ác...


con đi học xa nhà, k có bạn trai bên cạnh nên con phải nói với 1 người bạn và 2 đứa lò mò đến 1 bv tư để giải quyết


sau khi khám và siêu âm, con nhìn thấy ảnh của 1 sự sống đáng ra sẽ là đứa con của mình


lúc siêu âm, nó chỉ mới 6 tuần


6 tuần, dù chưa có tim thai, nhưng dẫu sao nó cũng đã là 1 cái bọc dài 22mm rồi


trước khi uống viên thuốc đình trệ sự phát triển của túi thai vào người, con đã ngắm rất lâu bức hình siêu âm ấy.


vì con biết, uống viên thuốc đó vào, con sẽ bóp chết sự sống của nó


con biết con rất ích kỷ, lo cho tương lai của con và không thể để ba mẹ ông bà thất vọng, con phải bỏ...dù con biết, tận cùng của nó là 1 tội ác...


rồi con cũng phải uống.


Đêm hôm đó, con khóc rất nhiều, và cảm thấy vô cùng bất lực khi phải vượt qa chuyện này một mình và không còn sự lựa chọn nào khác.


6h sáng ngày tiếp theo, ngày 7/7, con uống 2 viên thuốc co bóp tử cung, để tống máu và túi thai ra ngoài


uống xong con chỉ biết nằm xuống và để nước mắt tự rơi


nguyên 1 ngày hôm đó, máu ra rất nhiều, tưởng chừng như tác dụng phụ làm băng huyết


nhưng con còn may mắn lắm, chỉ là ra nhiều, chứ chả phải băng huyết gì...


thứ đỏ đỏ ấy vẫn tuôn ra cả tuần, đến tận 3 ngày hôm sau mới có dấu hiệu ít dần đi


nhưng con k biết là, cái túi thai ấy vẫn chưa trôi ra ngoài....


hôm qua, ngày 16/7, con đi tái khám, siêu âm lại để kiểm tra tử cung đã sạch chưa


cô bác sĩ siêu âm cho con bảo là sạch rồi


đợi kì kinh tiếp theo kết thúc rồi con hãy quay lại siêu âm một lần nữa


tối hôm qua, con rất buồn lòng, vì mình đã bỏ con rồi.


Bạn trai con, một lần nữa con còn may mắn, là vẫn ở bên con an ủi tinh thần con mỗi ngày


nhưng rồi, mọi chuyện chẳng suôn sẻ như con nghĩ


hôm nay sau khi đi học về, con đi tắm


trong lúc tắm, con gập người hắt xì, túi thai rơi ra....


con ngã quỵ luôn trong phòng tắm, nước mắt tuôn như suối


dù chưa tắm xà phòng, nhưng cũng cuộn khăn gấp rồi nt cho bạn trai


hai đứa thêm rối bời, và con thì càng cảm thấy có tội


6 tuần, đến h là 7 tuần, và tim thai đã có và bây h nó mới rơi ra....


con nhặt túi thai lên, nó khá cứng...v là có tim rồi sao...


con phải làm gì bây giờ? con phải làm gì với sinh linh mà con tự tay giết chết này?


p.s : hoàn toàn xin lỗi vì đã chỉ trích tại sao ăn chơi mà không có biện pháp bảo vệ, bây giờ thì đã hiểu, chuyện gì cũng có tình huống ngoài dự tính cả. Ng tính không bằng trời tính mà


Mẹ xin lỗi con.