Em hôm nay đi kham mới biết mình đang có bé đc 6w +-11 ngày, bọn em cũng khá là bất ngờ vì đợt này có vài lần QH ko BCS nhưng đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp.


Bọn em nói chung là công việc đều đã ổn định, trong năm nay tính chuyện kết hôn, đã ra mắt gia đình 2 bên, chờ ngày đẹp là xúc tiến thôi ạ. Nếu chuyện có bé bình thường thôi thì chẳng có j để nói. Cả 2 đứa em đều thích trẻ con, nhưng giai đoạn này xác định chưa mốn có bé vì anh nhà em đang học cao học, e thì cũng đang phấn đấu lên vị trí cao hơn nữa trong cty (cơ hội rộng mở). Nên khi QH bọn em hầu như là ko thả, đa số là dùng BCS hoặc là put out. Bọn em cũng tính năm nay mua nhà, hoặc mua đất xây nhà, kế hoạch xong xuôi thì năm sau mới đón con yêu cho bé đỡ vất vả.


Hôm nay biết có bé hai đứa đều rất vui, tự nhiên thấy cuộc aóong của mình có ý nghĩa hơn. Nhưng rồi lại thấy lo, bọn em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp loại 1 viên, zai nhà em mua em cũng ko nhớ tên thuốc nữa, chỉ nhớ vỏ màu hồng. Chả là tầm 1 tháng hoặc hơn 1 tháng trước, có lần zai uống rượu say, bọn em QH ko an toàn nên đã uống thuốc, em nghĩ em có bầu ừ lần này, ko hiểu sao đã uống thuốc mà vẫn có thể thụ thai ???? Cách đây tầm 2-3 tuần, bọn em cũng nhỡ 1 lần nữa, lại phải dùng thuốc khẩn cấp. Lần này dùng loại thuốc j đó vỉ màu xanh(nghe nói là nhẹ hơn). Nghĩa là trong suốt tgian bé đc 6w +-11 dáy, em đã 2 lần dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Bọn em đang lo quá, ko biết như thế này có ảnh hưởng gì đến bé ko. Nếu bé đc khỏe mạnh bình thường thì bọn em sẽ sinh bé. Nhưng chỉ sợ nếu để lại dị tật gì thì không nhưng khổ cho bố mẹ mà bé cũng bị khổ suốt đời.


Bé chưa có tim thai. Zai nhà em cứ an ủi là nếu có triệu trứng dị tật j thì các bác sỹ sẽ phát hiện ra ngay. Lúc đó m sẽ bỏ. Còn nếu không thì để lại. Em thì vừa lo nhỡ đâu để lại sau này con bị sao thì bọn em có tội lớn quá, bọn em hồi bé đã chịu cảnh cực khổ rồi nên ko muốn con mình cũng khổ. Ai sinh con ra cũng chỉ mong đc khỏe mạnh bình thường thôi. Còn bỏ con bọn em thật ko lỡ, cứ nghĩ đến là em đã khóc rồi.


Cả tuần vừa rồi em có triệu chứng nghén, ko ăn uống đc j hết, nhìn cái gì cũng buồn nôn. Bé báo cho bọn em sự xuất hiện của bé mà em thì chưa có kinh nghiệm nên ko biết. Hôm nay đc biết có bé yêu cả em và zai đều rất vui, em lại thấy ăn uống đc bình thường, ko có biểu hiện khó chịu nôn nao vmaf sốt như hôm qua nữa. Em thấy tội nghiệp cho con quá mà không biết phải làm sao. Các mẹ giúp em với, cho em xin 1 lời khuyên.


Hôm nay em có nói chuyện qua với BS, BS bảo là hiện chưa có tim thai nên chưa thể kết luận đc là có ảnh hưởng gì đến thai nhi ko. Bọn em có bao nhiêu phần trăm hi vọng để giữ bé lại các mẹ ơi???