Mình với ng iu dự định năm nay cưới, gd đi coi bói phải tháng 6 âm lịch mới cưới đc...gd nhà chồng muốn 2 đứa cưới xong đi học tiếp vì mình nhà nghèo nên hồi xưa kg có đk đc đi học đh, giờ ba mẹ ng iu mình muốn lo cho mình đi học sau khi cưới, chỉ cần học trung cấp thôi để có bằng sau này xin việc cho mình...mọi chuyện thật êm đẹp thì giờ mình phát hiện mình có thai, đi siêu âm dfc báo túi thai đc 1 tuần...mình sợ quá vì sợ gd ng iu mình biết thì sợ lỡ hết kế hoạch đi học và đám cưới phải tháng 6 mới tiến hành lúc đó bụng to ra sợ mọi ng dị nghị, btrai mình biết dù thích nhưng cũng lo như mình, khuyên hay bỏ đi..mình sợ bỏ thai ám ảnh mang tội lắm, mấy mẹ cho mình lời khuyên với..ah mình sn 90 btrai mình 86..