Trung thu năm nay con gái Bảo Châu gần tròn 3 tuổi, con đã biết chị Hằng, chú Cuội trên cung trăng, con biết tự tay làm lồng đèn để vui trung thu, những đường kéo còn non nớt, dán còn chưa chặt tay nhưng con của mẹ đã hiểu được ý nghĩa của mùa trung thu. Con cười tít mắt, mẹ không thể nảo bỏ qua khoảnh khắc này
điệu đàng một tý với hoa sen. Tác phẩm "cô gái" bên hoa sen
dịu dàng nè mẹ, pose đi mẹ
"xì tai" không thay đổi, ổn định một năm rồi
Hòa cùng các anh chị bạn bè trong xóm hô lên "trung thu của bé, trung thu rước đèn, trung thu liên hoan, A.." "tùng dinh cắc tùng dinh dinh. Múa vui theo trăng rồi ca hát tưng bừng"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1