"Năm nào cũng thế, cứ tới gần rằm Trung thu là ba mẹ lại muốn làm một thứ gì đó cho bạn Moon.


Năm nay vì ba mẹ bận nên cận ngày mới quyết định được làm loại đèn nào. Và vì muốn khác hẳn các năm khác nên ba bạn quyết định làm đèn con bướm cho khác biệt :D


Nguyên liệu:


- Dây kẽm loại trung và loại nhỏ


- Kìm


- Kéo


- Keo dán


- Tờ báo cũ"


"Trước khi làm khung, ba bạn Moon nhà tớ đã cắt ra hình con bướm bằng báo cũ để tạo mẫu.


Từng bước một, buộc và nắn khung cho đều theo hình mẫu vừa cắt:"


Xong việc khung thì tớ bắt đầu dán giấy lên khung, cũng không khó lắm, nhưng tớ cần cẩn thận khéo léo:


"Tiếp theo tớ dán 2 bên cạnh của đèn, để khi tớ cắm nến bên trong thì gió cũng không làm tắt nến được.


Và đây là bước sắp hoàn thành, tới râu của bạn bướm xinh:"


"Và đây là tác phẩm, cắm ngon nến vào thấy lung linh hẳn, hihi.


Ba mẹ muốn dành món quà này cho Moon, món quà vô giá dành cho tình yêu thương của cả nhà, món quà được ba mẹ cùng làm trong 3 buổi tối cận ngày Rằm, để tối nay Trung thu, Moon nhà mình có thể tự tay xách đèn con bướm và hớn hở đón trăng.


----


Cảm ơn BTC đã tạo ra một sân chơi rất ý nghĩa cho thành viên. Các bạn nhớ ủng hộ cho nhà mình nhé :p :x "


ID: muathanggieng