Nhớ hồi bé , cứ gần đến trung thu là Ba tôi thường hay nhắc mẹ để dành thật nhiều lon sữa bò, không phải để Nội nhổ cổ trầu như mọi khi mà để đục mấy cái lỗ làm đèn cho chị em chúng tôi . Ngày đó , được cùng nhau kéo leng keng món đồ chơi tự tay Ba làm thật là vui lắm. Đến hôm nay chợt nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa đồng thời cũng muốn lưu lại những món đồ chơi dân dã mộc mạc , tôi cũng cố gắng dành chút giờ làm cho 2 con chiếc đèn đục lỗ này .


_Nguyên vật liệu gồm :


*2 tờ giấy A4 trắng hoặc màu


*Bút chì , thước ,kéo ,compa, kẹp bấm lổ tròn , kẹp bấm giấy và dây treo đèn.


Đầu tiên


_Mép trên tờ giấy A4 mình kẻ 1 đường 3cm , mép dưới 6 , 2 bên hông xếp vào khoảng 1.5cm


_Gấp đôi giấy lại , chia đều khoảng cách và lấy dấu chấm giữa . Dùng compa quay 4 vòng tròn cách đều nhau , rồi trên vòng tròn đó chia đều thành 12 phần bằng nhau.


_Đã có sẳn 1 mặt mẫu rồi , giờ mình sẽ lấy tờ giấy thứ 2 cũng kẻ và gấp mí như trên, rồi đặt nằm dưới tờ mẫu và bắt đầu bấm lỗ.


_Bấm lỗ xong lấy keo dán những đường gấp mí (1.5cm ) lại với nhau cho vuông, phần trên và dưới thì dùng kẹp bấm. Cái phần mà nãy kẻ 6cm đó , cắt lên cở 3cm cho 4 cạnh rồi xếp gập vào trong. Cắt miếng giấy vuông bằng cạnh đáy của đèn , xong lấy keo dán lại .


*Trang trí thêm 1chút , mình cắt răng cưa cho 4 cạnh trên, , xong bấm lỗ và xỏ dây vào.


*Làm xong chiếc đèn mẹ thắp lên con trai vui lắm , cứ nhìn miết những giọt nến chảy rọi ra từ những chiếc lỗ nhỏ .


*Còn con gái thì ngọng ngịu hát bài Tết trung thu vừa được mẹ dạy


*Những chiếc đèn đục lỗ này tuy đơn sơ nhưng lúc nào cũng gợi nhớ về những ngày thơ ấu khi cuộc sống của ông bà cha mẹ vẫn còn cơ cực . Mẹ hy vọng nó sẽ mang đến niềm vui cùng nụ cười cho 2 con khi được thắp sáng .


ID: Rosse_Dao0609