Một mùa Trăng rằm nữa lại tới, ánh trăng yêu thương luôn trong trí nhớ của mẹ, trái tim của mẹ. Và hôm nay con đã đủ lớn khôn để nghe mẹ kể về ánh trăng của mẹ ngày xưa…
Cho tới 10 tuổi, ánh trăng của Mẹ là ở quê- một vùng nông thôn của Bắc Bộ. Ánh trăng ngập sân nhà, lọt qua cửa sổ tràn vào nhà. Vùng thôn quê xưa không có điện mà chỉ có đèn dầu nên ánh trăng càng rực rỡ, nhất là đêm rằm tháng 8- ngày hội Trung thu. Cứ mỗi năm, gần đến ngày Trung thu là Mẹ cùng lũ trẻ trong xóm lại náo nức, để xem nào, tích cóp giấy màu để làm những chiếc mũ công chúa hay mũ bướm xinh xắn và mặt nạ này, giấy cũ để làm đầu sư tử này, đi gom những hộp xà phòng (ngày xưa có hộp xà phòng Sông Cấm màu xanh) để về đục lỗ ra và làm đèn lồng này. Đi nhặt từng hạt bưởi, tách ra phơi khô, xâu vào sợi dây đồng để đốt sáng (giống pháo sáng) khi phá cỗ nữa. Ôi! Có rất nhiều thứ phải tự làm để chuẩn bị đón trăng. À, còn nữa, mâm cỗ Trung thu không thể thiếu là bưởi (ngoài Bắc gọi là bòng), bánh dẻo và bánh nướng.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, bọn trẻ trong xóm í ơi nhau tập trung tại một nhà nào đó để chuẩn bị đón trăng, đứa này đội mũ công chúa xinh ghê, đứa kia có cái mặt nạ Trư Bát Giới, đứa nữa có cái đèn lồng hộp xà phòng, cả sân nhà bỗng rộn rã hẳn lên. Tiếp theo, một nhóm bạn nữa sẽ đi múa lân và đánh trống khắp xóm. Cả đoàn trẻ con rồng rắn nhau đi khua trống ẫm ĩ trên con đường làng, xông vào cửa từng nhà để múa lân. Vui không thể tả.
Sau khi đã thấm mệt, cả lũ kéo về để phá cỗ và đón trăng. Ánh trăng vằng vặc vẫn theo vào giường ngủ qua song cửa sổ…
Sau này khi lớn lên, Mẹ không còn ở quê nữa mà theo Ông bà ra thành phố sinh sống. Mỗi mùa Trung thu tới, vẫn náo nức chuẩn bị như làm mũ, tự làm đèn lồng và đi nhặt hạt bưởi về xâu lại thành chuỗi để đốt pháo sáng. Vẫn phá cỗ nhưng không còn là phá cỗ dưới sân tràn ngập ánh trăng nữa, bởi ở thành phố chật hẹp không có đủ chỗ cho sân nhà. Trăng vẫn sáng và cao nhưng không rực rỡ như ở thôn quê bởi ánh đèn điện. Cho nên, trong tấm trí Mẹ lúc nào cũng in đậm ánh trăng rằm quê hương…
Con yêu quý, khi có dịp nhất định Mẹ sẽ cho con về quê đúng dịp Trung Thu để con đón ánh trăng rằm nơi thôn quê, và có thể con cũng sẽ có ánh trăng quê hương trong trái tim để kể lại cho con cháu sau này..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1