Thật khó để bày tỏ những suy nghĩ của con về mẹ lúc này khi mà con vừa bị mẹ quát cho một trận vì cái tội trông cháu nội của mẹ không cẩn thận để thằng cu ngã bưu đầu và khóc thét be be ( theo lời mẹ tường thuật lại thì may sao cái ghế nhà mình nó lại lùn lùn chứ cao hơn chút nữa thì không khéo cục u trên đầu cháu bà phải to bằng quả ổi chứ không phải quả táo như hiện nay). Mẹ ạ, con biết con vụng về nhiều, mắt con lại cận hơi nặng và khả năng quay người liên tục từ trên ghế xuống dưới đất của con còn hạn chế nên đã xảy ra cơ sự này, nhưng con cũng đã cố gắng lắm đấy ạ. Tại thằng cu nhà mình nó nghịch quá cơ (bố chả bảo nó là thằng lục lăng bát giác đấy là gì!), với lại lúc ấy con mèo vàng ngu ngốc nhà mình đang cào đôi giầy đẹp của thằng cu nên con không thể không xử lý nó được. Mà không phải lúc đó con đang xem TV như mẹ nói đâu ạ. Thôi thì lần này mẹ bỏ quá cho con nhé, con thề con hứa con đảm bảo (câu này con nhớ là mẹ rất khoái khi xem bộ phim Lập trình trái tim trên VTV3 thì phải) là từ giờ con sẽ không để thằng cu ngã thêm 1 lần nào nữa đâu! (Mà nếu có ngã thì cũng chỉ ngã trên cái chăn bông là cùng mẹ nhé).
Mẹ ạ! Con biết mẹ là người rất thương con quý cháu nhưng nhiều lúc mẹ to tiếng mà tim con cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, con vốn là người hay giật mình mà. Con biết Mẹ không muốn thế vì mọi việc cũng tại con 1 phần nhưng giá như Mẹ nhẹ nhàng hơn thì hay biết mấy Mẹ nhỉ?
Mẹ ạ, nhân ngày 8/3 sắp đến rồi, con cũng chẳng biết nói gì (vì cứ thấy ngượng ngượng sao ý), con chúc mẹ lúc nào cũng có sức khoẻ tràn trề (để sáng nào cũng dậy sớm đun 2 ấm nước đều đều – thay cho tập thể dục giống mấy bà già trên TV như mẹ nói ạ) và luôn luôn vui vẻ tươi cười (cái này thì con biết là con chúc hơi thừa nhưng con vẫn cứ chúc), đặc biệt chúc Mẹ lúc nào cũng nhìn cuộc đời bằng cái nhìn lạc quan và nhuộm sắc hồng tươi tắn ạ! Vài lời tâm sự tếu táo một chút với Mẹ nhân ngày 8/3 thôi. Một lần nữa con xin khẳng định là con rất yêu mẹ - mẹ chồng vui tính của con!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhà mình chụp ảnh đẹp ghê, rất tươi tắn năng động đấy!
Chị ới viết thì dễ hơn chị nhỉ? bài của chị viết cảm động lắm đó
Hi e cảm ơn chị...
hihi cảm ơn mẹ nó nha, mẹ chồng mình hổng bít xài vi tính nên...
cảm ơn e, lâu lâu chị e mình lại gặp nhau, khoe ảnh con...
Hihi cảm ơn chị. Ah chị ơi bé nhà chị đượkc giải thi ảnh Tết Nhâm thìn mà e ko vào comment được, em...
Hihi...
Hihi văn vẻ gì đâu e, chỉ là những lời tâm sự nghĩ gì viết nấy ý mà, cảm ơn e đã ủng hộ