Với cuộc sống vất vả bộn bề lo toan.Ngần ấy tuổi đúng ra phải được hưởng thụ, để con cháu phục vụ cơm nước.Nhưng Mẹ tôi vẫn phải vất vả với công việc để kiếm chút tiền cho việc mưu sinh.Nhà tôi có năm chị em tuy đã lớn có đứa đã lập gia đình,có con.Nhưng cuộc sống của chị em tôi cũng không dư giã gì.Chính vì vậy giờ đây Mẹ tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở chúng tôi luôn hết lòng lo cho chồng cho con sống hạnh phúc và êm ấm.
Công việc hằng ngày Mẹ tôi thì làm nghề pha chế cho một quán càfe,làm lụng từ sáng sớm đến tối mới về đến nhà,ăn uống ngủ nghỉ không được vài giờ đồng hồ lại tiếp tục cho công việc ngày mai.Và cứ vậy mỗi ngày mỗi ngày trôi qua.Cho đến bây giờ chị em tôi chưa đứa nào đền đáp công ơn thật xứng đáng để Mẹ vui lòng cả.Cho dù Mẹ tôi không đòi hỏi con cái phải trả công,nhưng sự im lặng âý chúng tôi cũng hiểu.Nghĩ đến mà thấy thương và tội nghiệp không biết đến bao giờ Mẹ tôi mới có một mái nhà để hàng tháng yên tâm không phải lo trả tiền thuê nữa.Đó là điều mà Mẹ tôi vẫn luôn nghĩ đến.Viết đến đây tôi không cầm được hai dòng lệ cứ chực sẵn tuôn ra,tôi cảm thấy nghẹn ngào và mình cũng không thể nào thốt nên lời.Cuộc sống gia đình riêng tôi cũng không khá lắm,có chồng có hai đứa con,với chút ít tiền dành dụm đủ dùng qua ngày, nên cũng không giúp được gì cho Mẹ tôi.Tôi cảm thấy mình hận trong lòng.Vì từ nhỏ đến giờ Mẹ vẫn cực khổ tần tảo vất vả nuôi mấy chị em tôi thành người,nhưng chưa đứa nào đền đáp được công lao Mẹ cực khổ nuôi dưỡng cả.Có nhiều lúc tôi muốn la thật to thật lớn rằng” Mẹ ơi! Con yêu Mẹ nhiều lắm”nhưng không thể làm như vậy vì tôi thấy hận cho bản thân mình.Có lẽ là nhờ cuộc thi này đã giúp cho tôi mạnh dạng hơn,tự tin hơn ,thay lời tôi muốn nói gởi đến Mẹ tôi những gì tôi muốn nói.Có lẽ Mẹ tôi cũng hiểu.Đây cũng là tấm lòng thành thôi chứ hiện vật có lẽ Mẹ đợi con thêm một thời gian nữa. Mẹ hãy sống lâu.Con chỉ muốn nói Mẹ hãy yên tâm và cố gắng vượt lên chính mình nhé.
Công Cha như núi thái sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Cuộc đời ơi! Hãy tiếp cho tôi thêm sức mạnh,sống tự tin đứng lên làm một cái gì đó rất có ý nghĩa để tôi đền đáp công ơn mà bấy lâu nay Mẹ tôi nuôi dưỡng tôi thành người.
nhân ngày 8 tháng 3 năm nay tôi muốn gởi đến mẹ tôi những lời yêu thương này và hãy nói rằng mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm,mãi sống bên con nhé mẹ,mong rằng sức khỏe của mẹ vẫn khỏe mãi....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1