mọi năm 8/3 đều có anh bên cạnh,em vẫn là người phụ nữ đẹp nhất nhà vì chỉ có một mình.năm nào cũng vậy,em rất hạnh phúc vì nhận được quà và lời chúc từ anh và con.
năm nay 8/3 này không có anh bên cạnh.sợ em chưa quen với điều đó và em sẽ chạnh lòng khi thấy gia đình khác đầm ấm,trước khi 2 mẹ con đi xa,anh đã trao cho em món quà nhỏ và nói hãy mở ra vào ngày 8/3 để em sẽ không buồn.
nhưng nhìn thấy các mẹ khoe quà của ox,em cũng muốn khoe món quà của anh,và gửi lời cảm ơn tới anh-người chồng yêu của em.xin lỗi vì em không đợi đến ngày 8/3 được anh yêu nhé.
quà đây là 1 chiếc khăn len và đôi bông tai và tấm thiệp nhỏ:
tấm thiệp với lời nhắn: vợ yêu!
8/3 này không có anh bên cạnh chắc hẳn em sẽ buồn,trời hà nội chắc vẫn mưa và lạnh lắm phải không em? anh gửi tặng em chiếc khăn này với mong ước sẽ mang chút ấm áp của mùa đông đến với em,nhìn thấy nó sẽ là có anh bên cạnh em,và đôi bông tai này cho ngày 8/3 em thêm xinh đẹp.hãy mãi là người vợ hiền xinh đẹp trong lòng anh em nhé.yêu và nhớ em nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xã nhà em trước cũng hay phải...
cam on bameluonbencon,em cũng vui lắm nhưng sao nói không buồn mà muốn khóc quá,mới xa...
ngày mồng tám tháng ba , anh không thể ở gần bên...
lên đây đọc bài của CM xong, bỗng thấy đàn ông VN cũng romantic lắm lắm...
cảm ơn cm nhiều,em chưa...