Chỉ vì không cho trẻ hàng xóm xiên thịt, cô gái trở thành đề tài bị nói xấu trong nhóm kín. Đúng là đôi khi tình làng nghĩa xóm không tốt đẹp như chúng ta vẫn tưởng vì thói soi mói, nói xấu sau lưng. 

Các cụ đã dạy từ xưa, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau nhằm đề cao giá trị của hàng xóm trong lúc khó khăn cũng như nhắc nhở mọi người cần giữ hòa khí với xung quanh. Điều này cũng phần nào xuất phát từ lối sống làng xã từ xưa, tuy nhiên trong thực tế đã có những hệ lụy ngao ngán. Điển hình là chia sẻ của cô gái sống ở chung cư, bị các chị hàng xóm nhiều chuyện nói xấu trong nhóm chat. 

Nguyễn Lam Dung hiện sống ở một chung cư tại Hà Nội. Nguyên do khiến cô nàng bị chỉ trích không thương tiếc lại đến từ một tình huống mà chính Dung cũng bất ngờ.

"Tôi sống một mình nên chủ yếu tối về ăn linh tinh, chiều về sẽ mua đồ ăn cho buổi tối luôn. Không nhiều mà chỉ đủ cho bản thân ăn.

Chiều hôm qua lúc xách đồ ăn lên nhà tôi có gặp hai đứa trẻ con, không quá thân vì tôi chỉ qua làm việc với mẹ chúng đôi ba lần, hai đứa có chỉ chỏ vào túi đồ ăn của tôi rồi tỏ vẻ thòm thèm thật nhưng tôi không cho.

Và người cùng tầng nhìn thấy rồi đem chuyện kể lên nhóm chat chị em cùng tầng chung cư tôi sống, một chị vẫn chơi với tôi đã chụp lại.

Bây giờ đồ ăn của mình mà trẻ con thòm thèm thì sẽ bắt buộc phải cho thì mới là người tốt à? Đồ ăn của tôi tôi muốn cho hay không là việc của tôi thì là sai hay đúng đây?

Mặc dù chúng cũng không quá là đắt tiền gì cả nhưng tôi đâu phải nhà hảo tâm mà bất cứ lúc nào cũng phải chia sẻ cho một ai đó?", Dung ấm ức chia sẻ câu chuyện của mình. 

hình ảnh

Cô gái trẻ tức tối chia sẻ vụ việc liên quan đến túi thịt nướng. (Ảnh Internet)

Kèm theo đó là hình ảnh chụp màn hình đoạn nói xấu của các chị hàng xóm về Dung trong một nhóm chat không có cô. Cũng không quá lạ lẫm khi mọi chuyện, từ không cho bọn trẻ hàng xóm xiên thịt, đến việc mang đồ ăn xuống tầng dưới thay vì chia sẻ với hàng xóm chung tầng lầu hay cả chuyện cô nàng hẹn hò với ai cũng bị mang ra bàn tán. 

Đáng nói, các chị hàng xóm chỉ trích Dung "tham ăn", "quá đáng", "tính nết lạ đời"... chỉ vì gặp trẻ con hàng xóm mà không cho đồ ăn trong khi các bé đang tỏ ra thèm thuồng. Dĩ nhiên chuyên vài ba xiên thịt không đáng bao nhiêu nhưng cũng tùy hoàn cảnh, đâu phải gặp ai cũng cho. Thay vì trách cô gái “‘tham ăn”, tại sao những người mẹ lại không biết dạy con nhìn đồ ăn người khác, ngỏ ý thèm thuồng là bất lịch sự. Thời buổi đâu còn đói kém, dạy con là ngay từ miếng ăn để không nhìn miệng người khác. 

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Cô nàng bị mấy chị hàng xóm nói xấu te tua trong nhóm chat. (Ảnh Internet)

Chưa kể, như Dung chia sẻ là cô chỉ mua vừa đủ phần mình. Chẳng lẽ vì lịch sự, vì thương trẻ mà cho rồi đành chịu cảnh đói meo hay sao?! Ngay cả Dung cũng cho biết thêm, lâu nay cô “cạch mặt”’ với mấy chị hàng xóm sau khi phát hiện họ quá soi mói, nhiều chuyện. Có thể vì điều này nên khiến cô bị mấy chị ghen ghét, có cớ để tha hồ nói xấu sau lưng. 

“Hồi đầu họ cũng lập nhóm chat chị em trong tầng, nhưng đây chỉ là nơi để các chị khoe nhau giàu thế nào, chồng kiếm tiền giỏi ra sao và tụ tập để nói xấu phụ nữ trong chung cư.

Có lần tôi bất đồng ý kiến rằng: "Em thấy ai cũng có tật xấu cả, mình cũng không hoàn hảo nên nói xấu người khác làm gì", thế là bị ghét luôn vì tội không cùng dòng. Tôi không cần, out khỏi nhóm và chỉ để lại nick trong zalo nhóm tầng có đủ cả đàn ông lẫn phụ nữ để nắm được các thông tin trong chung cư. Bởi vì nhà là nơi để tôi nghỉ ngơi, chứ không phải để kéo bè kéo cánh nói xấu dèm pha, mua thêm cái phiền vào người!", Dung chia sẻ về chuyện từng xảy ra. 

Chia sẻ của cô gái trẻ ở Hà Nội nhanh chóng nhận được nhiều đồng cảm từ dư luận. Có lẽ ai cũng từng gặp phải trường hợp tương tự khi hàng xóm thích tụ tập nói xấu, soi mói, khoe mẽ lẫn nhau. Bởi mới nói, thời buổi này khi chọn nhà để thuê hay mua không chỉ xem vị trí có thuận lợi hay không, mà còn cần nhìn cả hàng xóm để tránh mệt mỏi, rắc rối về sau. Nhiều người không gặp hàng xóm nhiều chuyện thì gặp cảnh hay tụ tập hát hò inh ỏi, thậm chí có cả dạng hàng xóm thích vay mượn. 

hình ảnh

Đồng ý tình làng nghĩa xóm là điều tốt đẹp, nên duy trì để giữ hòa khí. Tuy nhiên cũng phải tỉnh táo để tránh kết giao với dạng người có thói ngồi lê đôi mách, rỗi việc nên sinh nông nổi. Đèn nhà ai nấy sáng, hãy biết giữ đúng ranh giới giữa giao tiếp xã giao và tránh làm phiền đến mọi người xung quanh bởi đôi khi kết thân vồn vã cũng chẳng phải ý hay ho. Ngặt nỗi, không phải ai cũng đủ nhận thức để nhận ra bản thân đang soi mói, nói xấu và làm phiền đến hàng xóm thế nào, để từ đó mới nảy ra những chuyện éo le như trường hợp của cô gái ở trên. 

Tổng hợp Internet.