Người chồng chăm vợ mắc phải căn bệnh nan y suốt 15 năm ròng rã, không một lời thở than. Đến khi bạn đời ra đi, người đàn ông ôm chiếc áo khoác của vợ để tự ru mình mỗi đêm. 

Người xưa từng bảo rất thấm thía: “Lia thia quen chậu / Vợ chồng quen hơi” ý nói đến sự khắng khít, gắn bó đến thân thuộc của những cặp đôi. Tuy nhiên, vạn vật ở đời làm sao tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Có những cuộc mất mát mà người ở lại sẽ sống với nỗi day dứt khôn nguôi. 

Mới đây, em vừa đọc bài viết trên Báo Đất Việt về câu chuyện người chồng khư khư ôm áo khoác của vợ đã mất để đi ngủ mà nghẹn luôn các chị à. Tình nghĩa vợ chồng của họ đẹp đẽ và xúc động quá đỗi. 

Theo đó, người đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông ôm chiếc áo khoác của vợ quá cố để ngủ đã chia sẻ: “28 năm chung sống, 15 năm bố chăm mẹ bệnh, nhất quyết không cho đốt chỗ áo khoác của mẹ để ôm ngủ mỗi tối trong phòng mẹ, bố đau nhưng không nói ra”. 

hình ảnh

(Ảnh: Báo Đất Việt)

Nỗi đau buồn khi mất bạn đời khiến người đàn ông khó lòng nguôi ngoai, mượn chút hơi vợ còn vương vấn trên những chiếc áo để tự ru lòng mình, cho đỡ nhớ. Cái chết đôi khi vừa nghiệt ngã, khắc nghiệt nhưng vừa không thể chia lìa những ai yêu nhau thật lòng là vậy đấy! 

Đoạn clip nhanh chóng thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ tình cảm của hai vợ chồng cũng như an ủi người ở lại phải sống thật mạnh mẽ để người ra đi được yên lòng, thanh thản. 

“Chỉ mong tất cả phụ nữ sẽ gặp được người đàn ông tử tế như vậy. Đọc mà thương quá”. Đó là bình luận của một cư dân mạng sau khi biết đến câu chuyện xúc động và quá đỗi đẹp đẽ này. 

Người vợ sau 15 năm chiến đấu với căn bệnh nan y đã ra đi nhưng đoán rằng chị rất hạnh phúc vì có một người chồng yêu thương, ở cạnh lúc ốm đau bệnh tật. 

Chia sẻ thêm về câu chuyện của bố và mẹ, Việt Anh (sinh năm 1993, Quảng Ninh) cho biết bố của cậu năm nay 55 tuổi. Mẹ Việt Anh vừa mất vào ngày 8/11 vừa qua sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. 

“Kể từ khi mẹ mất đến giờ, bố cũng ôm áo như vậy, đêm nào cũng phải ôm ngủ. Chiếc áo đó là chiếc áo ấm mẹ hay mặc đi làm, bố nhớ và thương mẹ nên vậy”, Việt Anh chia sẻ.

Cậu cũng kể thâm, bố và mẹ lấy nhau từ năm 1992. Sau khi kết hôn, bố rất yêu thương và tử tế với mẹ. Việc nhà đều do một tay bố Việt Anh làm và ông cũng là người túc trực trong bệnh viện khi vợ đau nặng. 

“Bố chăm mẹ 2-3 tháng trên viện không cho ai thay, ngày nào cũng trốn ra hiên lau nước mắt một mình. Mẹ là người hay buột mồm buột miệng nói bố, nhưng bố biết mẹ đau, mẹ bệnh nên không bao giờ nói lại nặng lời”, cậu bạn nghẹn ngào chia sẻ về tình cảm của bố và mẹ. 

hình ảnh

(Ảnh: Báo Đất Việt)

Chợt nhớ, trước đây cũng có một câu chuyện tương tự như vậy và khiến nhiều người xúc động vì tình cảm của người chồng đối với vợ quá cố. Theo đó, cô con gái lấy làm tò mò vì bố cô luôn mặc một chiếc áo trong suốt 20 năm, đặc biệt là trong những dịp quan trọng. 

Một lần tình cờ, cô con gái đã tìm thấy tấm ảnh cũ, trong đó bố cô mặc chiếc áo ấy khi chụp hình cùng vợ. Hóa ra, sau khi vợ qua đời, bố của cô gái đã luôn mặc chiếc áo kỷ niệm ấy để tưởng nhớ về người bạn đời quá cố. Áo có thể cũ, có thể sờn nhưng ông không vứt đi. Cũng như người vợ dù đã mất nhưng tình cảm của ông vẫn luôn sâu đậm đến quặn thắt. 

Tình nghĩa vợ chồng là một trong những điều đẹp đẽ, thiêng liêng và thật đau đớn biết bao khi cảnh kẻ mất - người còn. Ngoài ra, khi nhìn vào chuyện của bố mẹ, những người con còn học được một bài học quý giá về cách yêu thương, biết sống có trách nhiệm với gia đình.