Dẫu biết con lên thành phố để tiếp tục công việc, ít bữa nữa lại về nhưng người mẹ vẫn không kiềm được xúc động, nước mắt giàn giụa tiễn con.
Càng lớn tuổi, người ta càng không mong Tết để được ăn ngon mặc đẹp mà thực chất trong mỗi người chỉ mong sự đoàn viên. Nhất là khi ông bà, cha mẹ có con cháu đang học tập, làm việc xa nhà thì Tết mới là thời điểm để các con trở về. Dù Tết to hay nhỏ, chỉ cần có con cháu ở bên thì chẳng có hạnh phúc nào bằng.
Đón con cháu về thì vui lắm, nhưng buồn nhất chính là khi xong Tết, chúng cũng rời đi. Vì công việc, học tập ở nơi đất khách, chúng không thể vì gia đình mà bỏ dở. Tiễn con cháu lên đường thường là giây phút chứa nhiều sự nghẹn ngào và nước mắt nhất.
Hình ảnh một người mẹ tóc điểm bạc đứng bịn rịn tiễn con đã làm người ta thương không sao kể hết. Các con đã trưởng thành, có thể tự quyết định mọi thứ trong cuộc đời nhưng trong mắt mẹ, con vẫn còn là cậu bé, cô bé nhỏ xíu ngày nào hay bám mẹ không rời.
Mẹ bịn rịn không muốn rời xa các con của mình. Ảnh chụp màn hình, saostar
Chính vì vậy, giây phút tiễn các con lên đường sau Tết, mẹ không chỉ gói ghém hết những gì ngon nhất, tốt nhất cho hành trang của con mà mẹ còn đứng cạnh, lưu luyến không muốn rời xa. Đôi mắt ngấn lệ, gương mặt đượm buồn của mẹ khiến 3 người con không nỡ lên đường.
Con gái vừa cười khúc khích, vừa an ủi mẹ: "Tụi con về nghen, không có khóc. Trời ơi, đi vô đi, mẹ đi vô tụi con mới về được". Nói vậy thôi chứ mẹ vẫn không thể lập tức hết buồn, ngay khi các con rời đi, mẹ đứng nhìn theo, bóng dáng của mẹ cô đơn và nhỏ dần đã khiến trong lòng của những người con không thể thoải mái. Mình đi để lo cho tương lai, thương ba mẹ ở nhà thui thủi một mình chỉ mong ngày con quay về.
Mẹ đứng lẻ loi, bóng dáng nhỏ dần khi các con rời đi. Ảnh chụp màn hình, saostar
Đoạn clip ngắn vô cùng xúc động đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bởi họ cũng ở trong hoàn cảnh này, cũng từng vui mừng hào hứng khi trở về nhà và cũng từng phải gạt nước mắt khi rời đi. Thấy cha mẹ đứng lẻ loi nhìn theo, những người con thật lòng chẳng muốn đi nữa, chỉ muốn quay về ôm lấy mẹ cha:
- Thật xúc động, nhìn clip lại nhớ bố mẹ da diết.
- Nghĩ mà thương mẹ, con cái đi học đi làm xa nhà cả năm, có mỗi mấy ngày Tết ngắn ngủi được đoàn tụ lại sớm phải rời đi để lại mẹ một mình.
- Thế mới thấy cha mẹ luôn mong nhớ con, cảm thấy chúng thật bé bỏng dù họ có lớn tới nhường nào... Vậy nên mọi người nhớ thường xuyên gọi điện động viên cha mẹ nếu phải rời họ lên thành phố nha.
Người ta nói có làm cha mẹ mới hiểu thấu nỗi lòng mẹ cha, nhưng bằng tình yêu thương vô bờ bến của đấng sinh thành, có lẽ chúng ta không cần phải đợi đến khi trở thành cha mẹ mới hiểu. Từng sự quan tâm nhỏ nhất, từng lời nói ra đều chất chứa tình yêu thương, dù đó là lời trách mắng cũng chẳng bao giờ mang ý nghĩa nào khác trừ việc mong muốn con cái tốt hơn, trưởng thành hơn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1