Quen nhau qua mạng xã hội, trò chuyện với nhau chỉ qua vài dòng tin nhắn nhưng cô gái quê Hà Nội đã tìm được hạnh phúc của đời mình - một anh chồng Tây “bất chấp”. Để có 12 năm bên nhau cùng cái kết viên mãn, họ đã trải qua không ít khó khăn, thử thách.

hình ảnhThích trai Tây từ bé, cô gái quyết học ngoại ngữ, lên mạng tìm web hẹn hò người nước ngoài (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đó là câu chuyện tình của chị Thúy An Anna (kinh doanh online, quê Hà Nội), và anh Ben (lập trình viên game online, Úc), cùng sinh năm 1990. Cả hai hiện đang sống và làm việc tại Úc. Tình yêu của họ đập tan một số định kiến không hay về yêu đương qua mạng xã hội, chỉ cần cả hai biết trân trọng, yêu thương nhau thì đều có thể vượt qua thử thách.

Cùng trò chuyện với chị Thúy An trong dịp đầu năm mới, chị không giấu được niềm hạnh phúc mà kể về lần đầu chị và chồng biết nhau:

Anh chị quen nhau qua mạng xã hội năm 2009 cho đến nay đã là 12 nồi bánh chưng rồi. Ước mơ của chị từ nhỏ là phải kiếm một anh tây mắt xanh mũi lõ và đẻ con lai. Thế nên chị đã quyết tâm học ngoại ngữ và lên mạng tìm kiếm trang web hẹn hò với người ngoại quốc. 

Sau đó thì tình cờ ông xã chị add friend và chị cũng add lại. Lúc đầu 2 đứa chat qua lại chỉ như bạn bè bình thường. Nhưng mà em biết đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một ngày đẹp trời anh ấy thổ lộ với chị rằng, dù chỉ mới nói chuyện qua mạng thôi nhưng anh lại có cái cảm giác như đã gặp và quen nhau lâu rồi vậy. Anh đề nghị muốn mối quan hệ này tiến xa hơn nên đã tỏ tình. Chị trong bụng cũng ưng từ lâu rồi, đợi mãi mới thấy anh ấy thổ lộ" - Chị An cười tươi kể lại.

Mãi đến 2011, đôi vợ chồng Việt - Úc mới có cơ hội đầu tiên gặp mặt nhau sau màn hình. Chị An kể, năm ấy chị nộp hồ sơ đi Úc du học và cũng là cơ hội để chị và anh được gặp nhau lần đầu. Tuy vậy, năm đó chị không may bị rớt visa, buồn khóc suốt một ngày. Anh thấy chị vậy cũng đau lòng và cố gắng an ủi chị hết mình dù chị chẳng còn hy vọng gì cho lần nộp thứ 2 sau đó. Nhưng không lâu sau đó, may mắn đã mỉm cười với đôi tình nhân trẻ, trong lần nộp hồ sơ tiếp theo, chị đã đậu và đặt ngay vé may bay, chuẩn bị đồ đạc 'khăn gói' tìm chồng.

hình ảnh

Chị An và anh Ben biết và yêu nhau qua mạng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Với chị An, anh Ben là một người đàn ông đặc biệt và là món quà mà ông trời ban tặng cho chị. Anh sống tình cảm, rất biết cách cưng chiều chị mỗi lúc vợ chồng cãi vã, giận hờn. Đặc biệt anh hài hước và rất đảm đang trong công việc nội trợ nữa. Dẫu từ khi yêu và kết hôn đến nay đã hơn 12 năm, có với nhau 3 nhóc tì vô cùng đáng yêu nhưng anh chị không gặp quá nhiều khó khăn, rào cản trong các vấn đề về văn hóa, ngôn ngữ, tài chính... Ngược lại, chị còn thấy mình hợp với lối sống phương Tây nữa.

"9 năm hôn nhân, kể từ ngày anh bất ngờ cầu hôn chị cùng với những hành động lãng mạn, yêu thương anh dành tặng mỗi ngày thì chị biết là mình đã không chọn nhầm người. Có câu nói này của anh lúc mới kết hôn mà đến giờ chị vẫn còn nhớ mãi, rằng: Dù cho em có đi đâu, làm gì, với ai, như thế nào, em cũng hãy nhớ một điều rằng, anh yêu em. Và điều ấy không bao giờ thay đổi" - Chị An hạnh phúc chia sẻ.

hình ảnhAnh chị kết hôn vào tháng 3/2013, đến nay đôi vợ chồng 9x đã có 9 năm bên nhau thật viên mãn, hạnh phúc (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Khi được hỏi, qua những 'trái ngọt' chị nhận được từ người chồng Tây tuyệt vời này thì chị nghĩ thế nào về quan điểm "giỏi yêu qua mạng, dở yêu ngoài đời", 9X Hà Nội thẳng thắn chia sẻ: "Với riêng chị, chị không đồng tình với quan điểm này. Vì nó phụ thuộc vào tùy câu chuyện của mỗi người. Các app hẹn hò, hay mạng xã hội chỉ là cầu nối để giúp mình tìm kiếm nhau. Còn có nên duyên và gắn bó lâu dài với nhau được hay không là do mình. Không phải ai dở yêu ngoài đời thật thì mới cần lên mạng tìm nửa kia của mình đâu."

Đến hiện tại, chị An đã có hơn 6 năm ăn Tết xa nhà vì con nhỏ, vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Chính vì thế mà nỗi nhớ quê hương mỗi dịp Tết đến xuân về với chị là một nỗi trăn trăn trở lớn. Chị chia sẻ rằng, chị rất nhớ không khí ngày Tết ở Việt Nam, nhớ nồi bánh chưng, nhớ đêm giao thừa cùng gia đình ngồi xem Táo Quân chờ đợi pháo hoa,.. Mong rằng, năm sau khi các con đã lớn, tình hình dịch bệnh ổn định chị sẽ cùng gia đình về Hà Nội ăn Tết.

"2022 rồi nhỉ, năm nay chị có 3 mong muốn lớn nhất rằng, đầu tiên cầu mong cho bản thân, những người thân trong gia đình cũng như cộng đồng có được sức khỏe để tiếp tục làm việc, cống hiến. Thứ hai là bản thân sẽ triển khai thêm một số mặt hàng online, mở rộng công việc kinh doanh của mình. Thứ ba là mong dịch bệnh sớm qua đi để chị và gia đình có thể về thăm nhà" - Chị An bộc bạch.

hình ảnh

Gia đình nhỏ của chị An đều mong muốn sang năm sẽ được về Việt Nam đón Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Thế mới nói tình yêu có sức hút tự nhiên của nó, mọi người nhỉ. Nếu hai người thật sự là một nửa của nhau, đôi bên sẽ rất hợp “gu” thậm chí chỉ trong vài cuộc trò chuyện, hay ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. Đặc biệt là, không phải tình yêu qua mạng nào cũng đầy rẫy những nguy hiểm như mọi người vẫn thường hay "cảnh báo" nhau vì sau cùng, chiếc máy tính, điện thoại, những công cụ chat chít ấy cũng như một cầu nối ban đầu mà thôi.

Biết cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng và không quá nhẹ dạ cả tin thì yêu ở đâu cũng sẽ như nhau thôi, bạn cũng sẽ có cơ hội tìm được chân ái cuộc đời mình nếu bạn và người ấy thật sự sinh ra là dành cho nhau.