Sau 30 năm thất lạc gia đình, cậu bé 10 tuổi ngày nào giờ đã trưởng thành và có cuộc sống hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ. Dẫu vậy, với mong mỏi tìm lại cội nguồn, gửi lời xin lỗi đến gia đình mà anh Hùng quyết định tìm đến chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly".

hình ảnh(Ảnh: Như chưa hề có cuộc chia ly/ Vietgiaitri)

Sự đời, có những người từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành đều từng rơi vào hoàn cảnh phạm phải lỗi lầm dẫn đến những quyết định "bồng bột". Họ phải trải qua chuỗi ngày cay đắng, khổ cực cùng nỗi ân hận thấu trời. Như câu chuyện của anh Hùng được chia sẻ trong chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" dưới đây. Chỉ vì chút nghịch ngợm gây ra lỗi lầm thuở bé, anh đã quyết định bỏ trốn, để rồi lạc gia đình suốt hơn 30 năm. 

Thông tin từ chương trình, vào tháng 5/1987, anh Hùng (SN 1977) khi ấy mới 10 tuổi đang phụ mẹ bóc lạc thì nghịch ngợm lỡ làm cháy nhà. Lúc đấy vì sợ bị đòn mà anh đã bỏ đi. Anh kể đi được một đoạn thì gặp nhóm người đi đào vàng, anh theo nhóm người này rồi thất lạc gia đình từ đó. Được biết trong 3 năm làm ở bãi vàng, vì công việc vất vả mà anh Hùng nhiều lần bị tai nạn. May sao có một người ở bãi vàng vì thương hoàn cảnh của anh mà đưa về cho anh trai làm nghề giáo nuôi dưỡng ở Ninh Vân, Ninh Hòa (Khánh Hòa). Cha nuôi đặt anh họ Lê, đặt tên là Lê Hùng. 

Cậu bé nghịch dại lỡ làm cháy nhà, hoảng sợ bỏ trốn rồi thất lạc gia đình suốt 30 năm - Hình 1Anh Hùng ngày xưa (Ảnh: Vietgiaitri)

Cuộc sống thời đấy còn nhiều khó khăn, dù được cha mẹ nuôi hết mực thương yêu nhưng anh Hùng vẫn phải vất vả mưu sinh với đủ nghề như chăn dê, bán kem, vé số... Sau này khi đã trưởng thành, anh tới Nha Trang làm phụ hồ rồi gặp gỡ và nên duyên với bà xã hiện tại. Nhờ thiện lương và chăm chỉ, hiện anh đã cất được ngôi nhà, có 2 con, được gia đình vợ thương quý.

Dẫu vậy, sâu trong thâm tâm của người đàn ông 45 tuổi vẫn luôn tồn tại mong ước tìm về cội nguồn của mình, nơi có cha mẹ và những người anh em luôn yêu thương anh. Năm 2017, anh quyết định viết thư gửi về chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" nhờ giúp đỡ. 

Tôi từng về thị xã Thái Hà (ở phía Tây Nghệ An) một tuần để tìm cha mẹ, anh em .Cũng để lại nhiều tờ rơi rồi quay về Nha Trang nhưng không có tin tức gì. Khi chưa có vợ tôi rất mặc cảm, sau này có 2 con tinh thần mới lạc quan hơn. Tôi cố gắng làm lụng có tiền để vươn lên, quyết tâm tìm lại bố mẹ, vì con người ai cũng phải có cội nguồn. Tôi muốn tìm tổ tiên cho các con, không muốn các con phải thiệt thòi như mình. Nếu được gặp bố mẹ, tôi sẽ nói cảm ơn bố mẹ đã tìm mình và cảm ơn bố mẹ đã tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của con", anh kể.

Sau khi thông tin của anh Hùng được phát sóng đã giúp anh Trương Xuân Hoàng, em trai ruột của anh Hùng nhận ra anh trai. Ngoài anh Hùng, anh Hoàng, gia đình còn có những người con là anh Nam, anh Thưởng. Anh Hùng là con riêng của bà Phương. Được biết thì bố ruột của anh Hùng bỏ đi khi anh 6 tháng tuổi. Hai năm sau, mẹ anh đi bước nữa với người đàn ông tên là Tam (anh Hùng nhớ nhầm bố tên là Tem). Dù là bố dượng nhưng ông Tam rất yêu thương con riêng của vợ. Chẳng hạn mỗi lần mua đồ mặc cho các con là ông Tam đều ưu tiên mua trước cho anh Hùng.

Cuộc hội ngộ sau 32 năm xa cách của gia đình anh Hùng tại sân khấu "Như chưa hề có cuộc chia ly" khiến ai nấy cũng đều xúc động. Nhờ có chương trình mà được biết, vào cái đêm anh Hùng bỏ nhà đi, ai cũng tưởng anh bị bắt cóc. Nhờ hàng xóm láng giềng giúp đỡ mỗi người một ít, gia đình ông bà mới sống được sau đám cháy. Người bố dượng cho biết, ông vẫn nghĩ ai đó đốt nương đốt rẫy, không may tàn bay vào rồi cháy nhà chứ không nghĩ là do Hùng.

hình ảnh

hình ảnh

Những khoảnh khắc xúc động của gia đình anh Hùng tại sân khấu "Như chưa hề có cuộc chia ly" (Ảnh: Vietgiaitri)

Cuộc đời thật lắm cảnh éo le, mọi người nhỉ? Nhưng cuối cùng thì may mắn đã mỉm cười với anh Hùng nói riêng và gia đình anh nói chung sau hơn 30 năm xa cách, ngỡ đã không thể tìm lại nhau. Hi vọng thời gian tới sẽ là những ngày tháng mà gia đình họ được quay quần, hưởng trọn niềm hạnh phúc gia đình thật sự.

Đúng là có những việc thuở bé chúng ta chưa lường trước được nên suy nghĩ nóng vội, hành động dại dột để lại những hậu quả kéo dài theo năm tháng. Cũng không trách ai được, thôi thì sự việc này sẽ là bài học kinh nghiệm dành cho tất cả mọi người. Làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo một chút, trẻ con học cách ngoan ngoãn, thật thà; người lớn thì học cách bao dung, lắng nghe... để không có những sợ sệt, giận hờn, chia ly đáng tiếc như vậy.