Tình yêu tuổi xế chiều khiến hai cụ trân trọng và muốn có nhiều thời gian bên nhau hơn. Đến một giai đoạn nhất định, người ta chỉ thật sự muốn đồng hành, chăm sóc người mà bản thân yêu thương chứ không câu nệ bất kỳ thứ gì khác.
Khi còn trẻ, chúng ta cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian để sống. 20-30 tuổi, chúng ta vô tư tiêu hao cứ như mình còn sống đến 200-300 năm nữa vậy. Đời này vô thường lắm, làm sao biết một ngày nào đó số phận buộc mình phải dừng chân. Thay vì để ngày trôi qua vô ích, chần chừ trước cơ hội và sự lựa chọn, chi bằng cứ sống hết mình, tận hưởng thật sự trong từng giây phút. Quan trọng nhất là đừng vô tâm với người thân yêu, đặc biệt là người bạn đời của mình.
Ông Nuan Mala (72 tuổi) gặp cụ bà Pueng Cham Kham (83 tuổi) khi cả hai cùng làm việc trên sườn đồi. Ông Nuan nhanh chóng bị thu hút bởi người phụ nữ lớn hơn 11 tuổi. Dù cả hai đã già, sức khỏe cũng chẳng còn nhiều nhưng chính tình yêu đã kéo hai con người xa lạ xích lại gần nhau hơn. Họ như trúng tiếng sét ái tình nên chỉ sau 10 ngày quen biết, họ dọn về chung nhà.
Ông bà tổ chức đám cưới đơn giản. Ảnh Vietnamnet
Trước khi đến với nhau, cụ Nuan đã từng có vợ và 3 người con. Nhưng hôn nhân không trọn vẹn nên vợ chồng ly dị, ông sống độc thân suốt thời gian dài mới gặp được bà Pueng. Mối tình “chị em” này làm bà con lối xóm bất ngờ vì thời gian gặp gỡ quá ít, chênh lệch tuổi tác và cả hai ở tuổi xế chiều không ai nghĩ họ đến với nhau vì tình yêu. Nhưng thực tế là vậy, những cảm giác cả hai dành cho nhau là hết sức mãnh liệt khiến họ không chần chừ chuyện chung nhà.
Giống như những người trẻ, ông Nuan khi nhìn thấy bà Pueng thì trong lòng bỗng có cảm tình và tin rằng đây sẽ là người phụ nữ ông muốn sống chung trong những năm tháng còn lại, muốn tình nguyện chăm sóc bà đến nhắm mắt xuôi tay. Bà Pueng cũng không giấu được cảm tình dành cho đối phương. Bà đồng ý về chung nhà khi ông ngỏ lời, ánh mắt bà nhìn ông đáng giá hơn vạn lời nói yêu thương.
Ông hạnh phúc khi tìm thấy nhau. Ảnh Vietnamnet
Đám cưới của cặp đôi Thái Lan lớn tuổi này được diễn ra nhanh chóng và hết sức đơn sơ. Những người quen đã đến nhà ông Nuan và chứng kiến giây phút hai ông bà đeo chỉ vào cổ tay cho nhau. Không của hồi môn, không tiệc tùng, không trang phục cưới sang trọng, chú rể chỉ có một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại chứ không có bất cứ thứ gì khác để trao cho cô dâu. Nhưng đổi lại, từ nay cụ Peung đã có một người bạn đời bên cạnh mình để cùng đồng hành với nhau ở tuổi xế chiều. Những khi buồn vui sướng khổ, bà cũng không còn cô đơn nữa.
Giây phút chính thức trở thành vợ chồng, bà Peung đã ngồi sát vào chồng, nở nụ cười móm mém đầy hạnh phúc. Người xung quanh rất mừng, chúc phúc cho vợ chồng bà đã tìm thấy và yêu thương nhau.
Bà Peung đã ngồi sát vào chồng, nở nụ cười móm mém đầy mãn nguyện. Ảnh Vietnamnet
Tình yêu tuổi xế chiều bao giờ cũng đẹp và bình yên như thế. Không cần phải màu mè sôi nổi, không thể hiện gì nhiều, chỉ cần ngày ngày tháng tháng đồng hành cùng nhau là được. Ở tuổi này, chính xác là tìm một người bạn đời để kề cận sớm tối, vui buồn sẻ chia. Đi qua hết tuổi thanh xuân và những bão giông, ta biết quý người còn lại ở bên cạnh mình. Có họ, trong lòng chẳng bao giờ sợ cô đơn.
Ngày nay người ta hay nói nhiều đến tiền bạc vật chất, không muốn chú trọng vào tình yêu càng không muốn vì ai mà hy sinh. Đặc biệt, nhiều chị em muốn tự lực, tự lo và cho rằng mình có thể sống tốt mà không cần ai đó ở bên. Nhưng tin rằng, chỉ cần người đủ chân thành muốn tự nguyện ở lại chăm sóc, sẻ chia thì vật chất có đơn sơ, cuộc sống không sang giàu vẫn thấy vui.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1