Trước giây phút bước vào phẫu thuật, Tô Đình Khánh đã gọi cho bố mẹ. Sau khi phẫu thuật thành công, anh đã tự kêu tên mình 2 lần để biết rằng mình đã vượt qua.

Thời gian gần đây, mạng xã hội nhắc nhiều đến anh chàng Tô Đình Khánh với câu chuyện vô cùng xúc động về nghịch cảnh anh gặp phải và động lực vươn lên trong cuộc sống. Đình Khánh sinh năm 1993, quê Đắk Lắk xuống TP.HCM lập nghiệp. Anh chàng có nụ cười hiền lành, tính cách chân thật và tình yêu tuyệt đẹp với người vợ sắp cưới tên Thương.

Tô Đình Khánh vốn là chàng trai cao ráo, thân hình cân đối và gương mặt điển trai. Năm 2017, anh xuống Sài Gòn làm việc. Thấy bạn bè kinh doanh hàng online, anh cũng học hỏi làm theo. Đến năm 2018, biến cố ập đến với Khánh khi từ chàng trai khỏe mạnh, ẩn chứa trong mình nhiều hoài bão bỗng dưng mắc bệnh bất ngờ. Khánh gặp những cơn tê buốt khiến đôi chân yếu hẳn, khó di chuyển. 

hình ảnh

Khánh ngày chưa xảy ra biến cố. Ảnh Vietnamnet

Mới đây, trên Vietnamnet có đưa tin về câu chuyện phẫu thuật của Khánh. Trong cuộc đời này, ai mà chẳng mong muốn bản thân được lành lặn, thoải mái vận động di chuyển và được làm mọi việc mình thích. Nhưng đời là chuỗi ngày không thể biết trước. Khánh đâu ngờ từ một người lành lặn và mang trong lòng biết bao nhiêu hoài bão, anh lại gặp chuyện không may.

Cơn đau kéo dài, Khánh đến bệnh viện thăm khám và nhận được tin anh bị tắc nghẽn ngay động mạch chủ ở chân. Muốn giữ được tính mạng, Khánh phải phẫu thuật và chấp nhận không còn đôi chân nữa. “Lúc đó, tôi đang nằm ở bệnh viện 175 và chờ chuyển lên tuyến trên. Các bệnh viện chưa bao giờ gặp trường hợp tắc mạch máu mà trong một ngày biến chứng nhanh đến thế”, Khánh nhớ lại.

hình ảnh

Ông Thuyên và bà Nhiên kể lại thời điểm con trai gặp chuyện. Ảnh Vietnamnet

Đứng trước tình trạng cấp bách, Khánh tiếp tục gọi lên bệnh viện Chợ Rẫy và bị từ chối: “Lúc gọi lên bệnh viện Chợ Rẫy thì người ta từ chối mình luôn vì họ đông ca bệnh rồi mà tình trạng mình thì quá nặng. Chưa bao giờ có trường hợp tắc mạch máu mà trong một ngày biến chứng nhanh vậy. Mình đang không biết đi về đâu thì 30 phút sau bệnh viện Chợ Rẫy đồng ý cho mình chuyển tuyến lên. Lúc đó chân mình đã đau lắm rồi, cảm giác như sắp nổ tung ra”.

Bệnh viện Chợ Rẫy đồng ý tiếp nhận điều trị. Trong giây phút cận kề nguy hiểm, Khánh thật sự chẳng còn biết cách nào ngoài việc chấp nhận phẫu thuật. Trước lúc vào phòng mổ, anh đã gọi về cho ba mẹ để nói rõ tình trạng của mình. Ba mẹ Khánh lập tức bay vào Sài Gòn để chăm sóc con trai. 

“Bác sĩ bảo đây là một ca đại phẫu thuật, tỉ lệ sống rất thấp. Sức khoẻ của tôi đang rất yếu, gia đình cần chuẩn bị tâm lý và hậu sự”, Khánh nhớ lại giây phút đối diện với tính mạng của mình.

Sau 5 tiếng, Khánh tỉnh dậy và điều đầu tiên anh làm chính là sờ vào chỗ vừa phẫu thuật. Sau đó anh tự gọi tên mình hai lần để chắc chắn là mình còn tồn tại. Trải qua 2 ca phẫu thuật cách nhau 1 tuần, Khánh không còn đôi chân nữa, mọi sinh hoạt của anh đều gắn liền với chiếc xe lăn.

hình ảnh

Câu chuyện xúc động về quãng thời gian mất đôi chân của Khánh. Ảnh Vietnamnet

Còn nhớ, khi gặp lại con sau ca phẫu thuật, bà Nhiên (mẹ Khánh) không kìm được xúc động: “Gặp con, vợ chồng tôi không dám khóc, sợ con buồn tủi. Đến khi Khánh bước vào cuộc phẫu thuật thứ hai, tôi gần như phó thác cho số mệnh”.

Thế nhưng đẩy con vào phòng phẫu thuật lần thứ hai, bà Nhiên nhắn nhủ: “Cố gắng về với mẹ nha con. Cả nhà chờ con”. Chính lời nhắn này trở thành điều vô giá, Khánh quyết tâm bằng mọi giá phải sống.

Đến khi trải qua hai lần phẫu thuật, Khánh về nhà và sống trong nhiều cảm xúc. Ba mẹ Khánh thấy vậy nên chăm sóc và quan tâm anh từng chút một, càng không để cho anh biết họ cũng buồn. Khánh cũng vậy, anh cố gắng không khóc trước mặt ba mẹ nhưng trong lòng thật sự mang quá nhiều nỗi niềm riêng. Có lần, anh còn muốn tự giải thoát cho chính mình.

“Thời gian đầu sau khi phẫu thuật thành công, Khánh cứ giấu cha mẹ, khóc thầm đến đỏ mắt, nhưng thấy mẹ là nín liền. Về nằm điều trị tại nhà một năm, Khánh không muốn nói chuyện với ai, có lần còn định “giải thoát””, bà Nhiên tâm sự.

hình ảnh

Tô Đình Khánh với ý chí mãnh liệt. Ảnh Vietnamnet

Đang ở độ tuổi sung sức nhất cuộc đời, Khánh đột nhiên mất đi đôi chân và mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người thân, muốn di chuyển phải có xe lăn. Nếu ai rơi vào trường hợp như Khánh, chắc chắn sẽ cảm thấy không cam lòng và không thể gượng dậy làm bất kỳ điều gì. Khánh đã có 1 năm ròng chìm vào buồn bã, tự tin, không nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào.

Còn nhớ, ngày mùng 1 Tết, ông Thuyên - ba của Khánh đã bật khóc trước bàn thờ gia đình, cả nhà cũng khóc theo. Nhìn cảnh này, Khánh nhận ra mình càng phải sống, phải xốc tinh thần để làm lại cuộc đời. Thời điểm đó anh mới 25 tuổi, rõ ràng là chỉ cần người còn sống thì không gì là không thể.

Khánh bắt đầu tập sinh hoạt, một mình tự lo cho mình những việc cơ bản nhất. Anh cũng trở lại với công việc, làm từ sáng đến tận đêm khuya để có thêm niềm vui và thu nhập. Mẹ anh mỗi ngày sẽ mang cơm đến chỗ làm cho anh. “Hiện tại, tôi đang cố gắng làm sao năm nay dành dụm tiền mua nhà cho cha mẹ, tiếp tục công việc thật tốt và có một gia đình nhỏ”, anh Khánh tâm sự.

hình ảnh

Ba mẹ của Khánh. Ảnh Vietnamnet

Và sau 4 năm, Khánh lần đầu tiên có thể tự tin chiếu lại đoạn clip về những gì mình đã nhắn nhủ đến bố mẹ trước khi bước vào cuộc phẫu thuật. Nỗi đau đã nguôi ngoai, giờ đây mỗi ngày đều trôi qua trong hạnh phúc nên xem lại đoạn clip đó, anh đã không còn nhiều cảm xúc tiêu cực. Mà trái lại, đây còn chính là động lực để cho thấy anh vẫn còn sống và đang làm những điều tốt đẹp cho cha mẹ, bản thân.

“Con xin lỗi bố mẹ. Con trai đầu nhưng chưa làm được gì cho bố mẹ thì đã ra đi. Đây có thể là lần cuối cùng con nói chuyện với bố mẹ. Con mong bố mẹ tôn trọng quyết định cuối cùng của con. Bố mẹ đừng buồn, đừng khóc vì con nữa. ... chào bố mẹ…”, anh Khánh nói trong đoạn clip.

Thấy mẹ xúc động, Khánh ôm mẹ động viên: “Chuyện cũng qua rồi, không sao nữa, mẹ đừng khóc”.

hình ảnh

Xem chiếc clip cũ, mẹ và Khánh không kìm nỗi xúc động. Ảnh chụp màn hình, Gõ cửa thăm nhà

Câu chuyện về anh chàng không chân Đình Khánh trong suốt thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm của người dùng mạng. Anh đã vực dậy tinh thần, cố gắng hết sức làm lại cuộc đời và không chỉ giúp ích cho cuộc sống của mình, anh còn tạo nên nhiều điều tốt đẹp cho đời thông qua việc thiện nguyện và các chương trình tạo động lực sống.

Những ngày qua, khi cơn bão Noru tràn vào miền Trung cũng là lúc Đình Khánh miệt mài với những phần quà. Anh phân chia đầy đủ, gói ghém cẩn thận và gửi đến đồng bào đang oằn mình vì cơn bão lớn. Dù ngày cưới cận kề nhưng anh không vì vậy mà gác lại những dự án vì cộng đồng. 

Là chàng trai hay cười và luôn duy trì được năng lượng tích cực, Đình Khánh có tình yêu đẹp như cổ tích với cô gái Bình Định tên Trần Thị Thương (25 tuổi). Hai người yêu nhanh cưới lẹ chỉ sau 5 tháng chính thức gặp gỡ và tìm hiểu nhau. Thương có khoảng thời gian dài sống và làm việc ở Nhật. Cô nghe về trường hợp của Khánh nhưng mãi trong năm nay, cả hai mới có dịp gặp gỡ rồi hẹn hò nên duyên.

Trên mạng xã hội, Khánh vui vẻ kể về lần đầu tiên ra mắt gia đình vợ vào tháng 8 vừa qua. Với ngoại hình đặc biệt của mình, anh không ngần ngại tiếp xúc với gia đình Thương. Còn nhớ lần đó, khi mới gặp anh rể của Thương, Khánh đã mạnh dạn chào: “Chào anh Hai”. Chính điều này đã tạo nên cảm tình trong lòng anh rể Thương. 

hình ảnh

Vào tháng 8, Khánh đã có buổi ra mắt nhà vợ tương lai. Ảnh FB Tô Đình Khánh

Trời hôm đó mưa to, đường xá trơn lầy, anh rể Thương muốn giúp đỡ nhưng Khánh nói rằng mình có thể tự di chuyển được. Anh muốn chứng minh rằng gia đình cứ an tâm vì Thương sẽ không vất vả khi quen một người không chân như anh.

Trong buổi cơm thân mật, anh rể khen: “Cậu này gan, chưa gì gọi tôi là anh Hai rồi”. Khánh nhớ lại buổi gặp mặt vô cùng thân thiết với gia đình bạn gái: “Chị gái đi chợ nấu thật nhiều món ăn ngon. Anh rể và mẹ Thương động viên tôi rất nhiều. Quả thật, tôi chưa từng nghĩ ngày ra mắt gia đình người yêu lại vui đến thế”.

Nói về tình yêu của mình dành cho Khánh, Thương tâm sự: “Khi em nhìn thấy hình ảnh của anh Khánh, em cứ luôn suy nghĩ anh ấy mất đi một phần thân thể chắc là đau lắm, đau cả về thể xác đến tinh thần. Lúc đầu em thấy được sự lạc quan, mạnh mẽ của ảnh, sau này tiếp xúc thì thấy ở chàng trai này còn rất nhiều điểm tốt hơn nữa. Ở bên anh ấy, em thấy ấm áp và bình yên, từ những điều nhỏ nhất mà anh ấy suy nghĩ và quan tâm đến em”.

hình ảnh

hình ảnh

Cả hai yêu thương và tiến tới hôn nhân sau 5 tháng hẹn hò. Ảnh Vietnamindex, FB Tô Đình Khánh

Khánh và Thương có tâm hồn đồng điệu và tình cảm dành cho nhau luôn lớn theo từng ngày. Họ chọn ở lại và gắn bó cùng nhau, điều tiếng dư luận hay có ý kiến trái chiều nào cũng lùi lại phía sau:

“Người đàn ông biết lắng nghe, biết yêu thương, thấu hiểu thì đâu phải là từ đôi chân, đôi tay hay hình thể của người đó, mà xuất phát từ trái tim. Lúc em ốm đau không tự dậy rửa mặt được, nếu người bình thường đi lấy nước sẽ rất nhanh, còn anh ấy phải lấy thau nước bỏ khăn đó vào rồi dùng tay đẩy đi tới để lau mặt cho em. Lúc đó em cảm nhận được ảnh còn mệt hơn cả mình, nhưng chính tình cảm đã giúp người đàn ông ấy luôn có cách để chăm sóc và quan tâm cho người mình yêu thương”, Thương hạnh phúc kể.

Hiện tại, người dùng mạng trên khắp cả nước đang rất mong chờ đám cưới của cả hai. Được biết, ngày vui này sẽ có 400 khách mời và tổ chức tại TP.HCM.