Biết được gia cảnh đáng thương của người đàn ông, chủ nhà không nỡ trình báo mà mở lòng bao dung, giúp đỡ thêm để người ta có cơ hội sửa đổi, kiếm tiền lo cho con. 

hình ảnh

Ảnh: Vietnamnet

Câu chuyện nghe có vẻ "ngược đời" nhưng hoàn toàn có thật này tôi vừa đọc được trên trang Vietnamnet. Người đời vẫn hay nói "nghèo cho sạch rách cho thơm". Tuy nhiên xã hội này vẫn còn nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm mọi người, cái nghèo cái khổ "đeo bám", nhiều khi vì thương con đói khát mà họ lỡ làm điều sai.

Cụ thể thì vào ngày 17/8, anh Đinh Anh Tuấn (phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, TP.HCM) sau khi ngủ dậy thì phát hiện nhà bị trộm mất chiếc moter máy gỗ. Sau khi trích xuất camera, anh Tuấn nhận ra người lấy là một người đàn ông sinh sống trong khu vực nên đã trực tiếp tìm đến nhà. Tuy nhiên khi đến đây, anh thấy bất ngờ trước hoàn cảnh của đối tượng: "Đó là ngôi nhà xập xệ trong khu đất giải tỏa. Cửa nhà không đóng, nhìn vào bên trong thì tôi thấy người tình nghi trộm moter của mình đang nằm ngủ cùng 3 đứa con trên một tấm chiếu rách. Thậm chí, bốn cha con còn không có chăn để đắp, cứ thế mà ôm nhau ngủ. Quần áo của cả bốn người đều cũ sờn, rách thủng đủ chỗ...".

Sau khi hỏi chuyện, người đàn ông kia đã thú nhận hành vi sai của mình. Anh kể vợ bỗng bỏ nhà đi hơn 4 tháng rồi, để lại 3 con (6-4-2 tuổi). Do các con còn quá nhỏ nên từ lúc vợ đi mất, anh phải ở nhà trông các con, không an tâm mà đi làm thợ hồ như trước. Túng quẫn, anh đành làm liều. 

Thương hoàn cảnh của "ông bố làm liều", anh Tuấn mủi lòng không trình báo công an mà có cách giải quyết thay thế khiến tôi cảm thấy rất xúc động. Đó là anh Tuấn đề nghị ông bố kia cam kết không tái phạm. Sau đó, anh cho tiền để anh kia chuộc lại chiếc moter trả lại mình. Đồng thời, anh Tuấn còn mua cho 10 kg gạo, 2 thùng mì tôm và 30 quá trứng để họ có cái ăn tạm, vượt qua cơn nguy khó.

"Không phải mình dung dưỡng cho việc làm sai trái mà mình cảm thông cho tình cảnh ngặt nghèo của họ. Nếu mình làm căng, bắt họ chịu trách nhiệm trước pháp luật thì mấy đứa nhỏ ai lo. Giá trị tài sản cũng không quá lớn, có thể cho qua được. Việc đơn giản, cảm thấy hỗ trợ được thì mình hỗ trợ thôi”, anh Tuấn giải thích về việc làm "ngược đời" của mình.

hình ảnhAnh Đinh Anh Tuấn (trái) giúp đỡ gia đình người đàn ông "gà trống nuôi con" (Ảnh: Vietnamnet)

Nói một chút về hoàn cảnh của ông bố 3 con vì nghèo khó mà trót làm chuyện sai, anh này 34 tuổi. Cách đây khoảng hơn 4 tháng, vợ của anh chở hai đứa con trai nhỏ về ngoại chơi. Sau khi gửi con cho mẹ ruột, chị này lẳng lặng rời đi, không cho ai hay biết. Tối đến, không thấy ai đến đón 2 cháu về nhà, mẹ vợ gọi điện cho con rể. Lúc này, tất cả mới vỡ lẽ. Hiện tại thì ban ngày, anh sẽ nấu cơm, chăm sóc các con. Đến đêm, khi các con đã ngủ say, anh mới đi nhặt ve chai kiếm sống.

Nghe anh tâm sự thấy thương thật, mọi người ạ! Hồi trước anh còn đi làm thợ hồ thì cũng đủ ăn. Giờ chỉ còn một mình nên không thể vừa chăm con, vừa đi làm kiếm tiền được nên túng quẫn làm liều. Số tiền hôm bán chiếc moter, anh đưa cho cha già đau yếu chữa bệnh, còn lại thì mua thức ăn cho con chứ cũng chẳng hề dùng để tiêu xài sa đọa gì.

Thật ra mà nói, hành vi trộm cắp, dù lớn hay nhỏ và lý do gì đi chăng nữa cũng đều không thể chấp nhận, đáng bị lên án và trừng phạt. Ngày nay, ngay cả người nghèo cũng có lòng tự trọng của mình. Họ có thể đi ăn xin, đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền sống, điều đó không ai trách cứ. Nhưng không thể vin vào cái nghèo cái khó để tự cho mình quyền làm sai được. Tuy nhiên, tôi nghĩ cuộc sống vốn dĩ đã rất khắc nghiệt, điều gì bỏ qua, tha thứ được thì mình cũng nên thử cảm thông. Một lần bao dung có khi sẽ khiến họ quay đầu, không lấn sâu vào lỗi lầm, cứu được cuộc đời của một con người, của con cái họ nữa chứ chẳng đùa!

Mong là sau sự việc lần này, ông bố 3 con sẽ nhận ra việc làm của mình là sai trái mà không bao giờ tái phạm nữa. Đó cũng là cách anh làm gương cho các con của mình. Chứ ai cũng vì nghèo, vì túng thiếu mà đi "liều" thì xã hội sẽ loạn mất.