Những điều đầu tiên luôn đáng nhớ, đặc biệt khi đó là "món quà đầu tiên" của con gái dành tặng cho mình. Câu chuyện cảm động về người cha dưới đây đang khiến cư dân mạng cảm thấy "rưng rưng" vì xúc động.
Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng đang không ngừng chia sẻ câu chuyện đầy xúc động của chị Phạm Thanh Ngọc (21 tuổi, ở Q.Đống Đa, Hà Nội) và người bố là ông Phạm Văn Thúy (58 tuổi). Đằng sau câu chuyện rưng rưng ấy là tình thương vô bờ của bố dành cho con mà tôi muốn gửi đến độc giả tại cộng đồng Ngẫm chuyện đời cùng được biết.
Theo câu chuyện được chia sẻ, trong một lần mở tủ quần áo của bố mang đi giặt thì chị vô tình nhận ra ông vẫn còn giữ cái áo con gái tặng, dù nó được mua ở chợ giá 30.000 đồng và đã rách toạc lưng cách đây gần 10 năm trời. "Chiếc áo bố đang giữ là của em gái mình tặng từ hồi em mới học lớp 7, hiện tại em ấy đang là sinh viên năm thứ hai. Lúc mới mua về bố nói áo chật không đẹp nhưng vẫn mặc, thỉnh thoảng còn khoe là áo con gái tặng. Bố nói với vẻ mặt đầy vui mừng xen lẫn chút tự hào.
Áo em gái mua cho bố là áo sơ mi lúc đi hội chợ với bạn. Đồ mấy chị em mình tặng hay bất cứ phần thưởng nào bố đều giữ hết từ giấy khen hay tấm phong bì được thưởng hay giấy mời đi lĩnh quà, tất cả bố đều cất giữ cẩn thận”, chị Ngọc chia sẻ.
Theo lời chị Ngọc kể, chiếc áo sơ mi ấy dù rách đằng sau lưng, phai màu theo thời gian nhưng chú Thúy vẫn trân trọng lắm. Vì đó là quà của con gái mà. Thỉnh thoảng chú cũng hay nói vui rằng: “Mặc rách cho mát”. Từ tình yêu thương này của chú dành cho các con mà suốt bao năm qua, dù gia cảnh chẳng mấy khá giả, rất hà tiện với bản thân nhưng chú Thúy không bao giờ để các con thiếu thốn cái gì, nhà có tới 6 anh chị em nhưng không ai phải nghỉ học giữa chừng cả.
Có lẽ không cần phải nói quá nhiều đến tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái bởi điều đó là thiêng liêng mà ai cũng đều nhận ra, mọi người nhỉ? Cha mẹ có thể nhịn ăn nhịn mặc, chịu sống đời vất vả cũng chỉ vì muốn dành điều tốt đẹp nhất cho con. Tôi còn nhớ cách đây không lâu, mạng xã hội cũng từng chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về việc người cha quyết định giữ tờ 200.000 đồng - tiền lương đầu tay của con gái tặng làm kỷ niệm cũng đặc biệt cảm động không kém, mọi người ạ!
Theo câu chuyện được chia sẻ, người con gái vừa tốt nghiệp cử nhân ngữ văn, theo nguyện vọng sẽ thành giáo viên nên hiện tại cô đang theo học thêm nghiệp vụ sư phạm. Những ngày tháng “chưa đủ chứng chỉ”, cô đi dạy cho trung tâm gia sư để tích lũy thêm kinh nghiệm. Hôm đầu tiên nhận lương, dù không nhiều nhưng cô vẫn nhớ về ba mẹ và tặng mỗi người trong gia đình một ít để “chia vui”. Và ba cô đã nâng niu, cất giữ trong ví cẩn thận làm kỷ niệm tiền lương đầu tay của con gái.
Người ta vẫn hay nói, có làm cha mẹ mới hiểu tấm lòng của phụ huynh. Tức là khi bạn có con, trải qua những tháng ngày chăm con vất vả bạn mới hiểu hết những gì cha mẹ đã yêu thương, chăm lo cho mình trước đó. Nhưng tôi nghĩ, đâu cần đến lúc làm cha mẹ mới hiểu được điều đó. Mọi người thử nhìn những hành động của các ông bố trên đây, và cả gia đình của mình nữa, nhìn cách yêu thương, chăm sóc mà cha mẹ dành cho mình cũng đủ hiểu trên thế gian này chẳng có ai tuyệt vời hơn họ cả. Hi vọng sau chia sẻ nhỏ này của tôi, mong mọi người hãy dành thời gian quan tâm và yêu thương bậc sinh thành của mình nhiều hơn nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1