Ngày vui nhất của cô dâu trẻ không ngờ lại trở thành ngày buồn nhất khi cô đột ngột qua đời chỉ sau lễ cưới 2 hôm. Tuy nhiên hành động cao cả sau đó của gia đình khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Những ngày gần đây, nhiều trang tin tức đang đồng loạt chia sẻ lại câu chuyện đầy xúc động của một cô dâu trẻ họ Trương tại thành phố Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc). Câu chuyện về một bông hoa tươi đẹp ngát hương giữa cuộc đời khiến ai nấy cũng đều phải ngưỡng mộ.
Cụ thể theo thông tin tôi đọc được trên trang Weibo Việt Nam, ngay sau này tổ chức đám cưới, cô Trương đã bị xuất huyết não, thoát vị não và bất ngờ ra đi dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Gia đình hai bên vô cùng hoang mang, bật khóc trước tin dữ. Chỉ trong phút chốc, niềm hạnh phúc của đám cưới đã bị sự đau buồn bủa vây như vậy đấy mọi người, ai nấy đều không dám tin vào sự thật trước mắt. Ngay sau đó, thân nhân của cô dâu gồm người chồng mới cưới và hai bên gia đình đã cố nén nỗi bi thương, quyết định ký giấy đồng ý hiến t.ạng của cô để cứu sống ba bệnh nhân đang bị suy tạ.ng, mang lại hy vọng cho ba gia đình khác, và cho biết đây cũng là điều cô dâu monng muốn khi còn sống. Chứng kiến nghĩa cử cao đẹp này của gia đình cô dâu, nhiều nhân viên y tế của bệnh viện cũng đã không cầm được nước mắt.
“Trước đây lúc chị tôi còn sống, có một lần chị ấy đã vô tình nói với tôi rằng, khi nào chị không may qua đời, chị muốn hiến tặng một phần cơ thể của mình để cứu giúp những người bệnh khác. Lần này coi như chúng tôi đã hoàn thành được ước nguyện cho chị.” – em trai cô dâu chia sẻ.
Bài viết này san khi được lan tỏa trên khắp mạng xã hội lấy đi nhiều nước mắt của cư dân mạng. Lòng tốt của gia đình cô Trương nói chung cũng như suy nghĩ đầy nhân văn của cô dâu khi còn sống khiến nhiều xúc động. Không ít người để lại bình luận chúc phúc cho cô Trương và gia đình nữa.
Một số bình luận của cư dân mạng:
Cô ấy chính là một thiên sứ có trái tim lương thiện, hy vọng đời sa cô ấy có thể sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình.
- "Ngày hôm trước vẫn còn vui vẻ nắm tay người bước vào lễ đường, chính thức trở thành đôi vợ chồng đầu ấp tay gối. Ngày hôm sau người đã rời đi rồi. Nỗi đau này làm sao mà anh chồng và cả người nhà cô gái có thể chịu đựng được cơ chứ. Người ta thường nói thời gian có thể chữa lành mọi thứ, nhưng tôi nghĩ, đối với người nhà cô ấy, có những nỗi đau vẫn sẽ hằn mãi".
- "Người ra đi khi còn trẻ là người không vướng bụi hồng trần, đã trả hết nợ nần trần gian. Mong anh chồng có thể lạc quan mà sống tiếp."
- "Ngày hôm đó, có ba gia đình được mang đến niềm hy vọng, nhưng cũng có ba gia đình mất đi niềm hy vọng"
Quả là thật khó để lường trước được những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống, mọi người nhỉ? Buồn thay cho số phận đáng thương của cô gái trẻ ấy biết bao. Người ra đi rồi thì người ở lại cũng buồn không kém. Chỉ mong cô dâu một đời an yên ở phương xa. Mong rằng gia đình và người chồng vững tâm bước tiếp...
Qua đó tôi cũng muốn chia sẻ thêm một điều thế này, trong xã hội hiện nay đã có rất nhiều người vượt lên trên những rào cản và định kiến lâu đời về mặt tâm linh để bản thân đăng kí hiến tạng ngay khi còn khỏe mạnh. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn sẵn sàng thuyết phục gia đình thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Đó là điều mà không phải ai cũng làm được. Bởi cho đi là còn mãi nên qua câu chuyện trên đây, hi vọng việc làm nhân văn này sẽ càng ngày nhận được sự hưởng ứng của nhiều người hơn nữa.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1