Đó là hành trình đầy nỗ lực của cô gái sinh năm 1992 đến từ Đồng Tháp - Phạm Ngân Thảo.
Tôi biết đến Ngân Thảo trong một lần chị xuất hiện trên một cuộc thi tìm kiếm danh hài và "ẵm" giải thưởng khá cao là 150 triệu đồng. Có lẽ nhờ sự duyên dáng và hài hước của mình mà trong dàn thí sinh năm đó, Ngân Thảo đến hiện tại vẫn là cái tên được cư dân mạng dành nhiều sự quan tâm đến. Dù "hot" là vậy nhưng mà cô nàng sinh năm 1992 này rất ít khi chia sẻ chuyện đời tư của mình lên mạng.
Mãi sau hơn 3 năm xuất hiện trên tivi, trong số 125 chương trình “Gõ cửa thăm nhà” mới đây thì mới có dịp lắng nghe những trải lòng đầy chân thật của chị về cuộc sống cá nhân của mình. Xin phép chia sẻ đến độc giả tại cộng đồng Ngẫm chuyện đời để ai có quan tâm đến "thánh sún" thì cũng được biết ha! Quyết tâm vượt khó, sự hiếu thảo, hy sinh, chăm lo cho gia đình của Ngân Thảo đảm bảo sẽ khiến bạn rưng rưng nước mắt vì xúc động đó!
Theo như lời Ngân Thảo chia sẻ, năm chị 12 tuổi, cha bị suy thận nặng nên chị phải bắt đầu bươn chải bán bánh phụ mẹ để có tiền chữa bệnh cho cha. Thế nhưng trách nhiệm nuôi 3 người con ăn học đè trên đôi vai người mẹ và điều kiện khó khăn đã đẩy gia đình Thảo vào cảnh khốn cùng. Để được tiếp tục đến trường, cô nữ sinh ngày ấy xin mẹ vừa bán bánh vừa đi học, thậm chí cô còn “cả gan” mang bánh vào trường nhờ các cô trong căn-tin bán giúp nữa. Bởi sự hiểu chuyện, học giỏi, chịu khó, Ngân Thảo được thầy cô, bạn bè yêu quý và giúp đỡ rất nhiều.
Ấy thế mà đến năm Thảo học lớp 11, biến cố lần nữa ập đến với gia đình chị, cụ thể là người mẹ tảo tần bất ngờ bị tai biến mạch máu não. Cũng từ đấy, việc tốt nghiệp cấp 3 và ước mơ trở thành luật sư đã dừng lại với cô gái nhỏ. Mọi người có tin được, một cô bé nổi tiếng học giỏi trong trường, còn được đại diện học sinh đọc diễn văn tri ân thầy cô nhân ngày 20/11 nhưng vì hoàn cảnh mà phải tạm gác lại chuyện học nó thật sự nuối tiếc đến mức nào không?
Tuy nhiên tin vui là hiện tại, cuộc sống của "thánh sún" đã khởi sắc hơn rất nhiều rồi mọi người ạ! Cụ thể là nhờ công việc bán hàng online "lên như diều gặp gió" mà Thảo đã tự tay xây được 2 căn nhà khang trang và tậu xế hộp riêng. Không chỉ giỏi giang trong công việc làm ăn, Ngân Thảo còn là một người con rất hiếu thảo, sẵn sàng tạm gác hạnh phúc riêng để ở cạnh mẹ và ông nội cho tiện bề chăm sóc.
"Thánh sún" và ông xã trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà"
Nhắc đến đây, tôi cũng khá bất ngờ là trong chương trình "thánh sún" có chia sẻ rằng, vợ chồng chị tuy đã đăng ký kết hôn từ lâu nhưng vẫn chưa sống chung một nhà, cũng không thể dành nhiều thời gian chăm sóc cho bố mẹ chồng. Điều này cũng khiến nàng dâu miền Tây lấy làm áy náy. "Hiện tại em rất bận, không có thời gian phụ giúp gia đình chồng, có thì cũng chỉ xuống ăn bữa cơm. Em cũng không thể dành thời gian đi chơi, hẹn hò với chồng mỗi khi quá căng thẳng. Ngày này qua tháng nọ, em phát hiện mình bị cuốn vào công việc mà quên dành thời gian cho gia đình”, Ngân Thảo chia sẻ.
Trái ngược với những trăn trở của vợ, anh Hoài Đức - ông xã Ngân Thảo lại rất tâm lý mà bày tỏ rằng: “Ngay từ đầu mình đã hiểu hoàn cảnh của Thảo, thương Thảo thì thương luôn gia đình của Thảo. Mình thấy vợ chồng cũng không nhất thiết phải ở chung, dù sao cũng quen rồi, miễn sao vui vẻ, hạnh phúc là được. Những lúc Thảo gặp khó khăn, vất vả, mình cũng an ủi vì ông bà không còn nhiều thời gian nữa, nên chu toàn cho người lớn trước, sau này tới mình cũng không sao!”.
Đúng là trong cuộc sống, mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng, mọi người nhỉ? Sự hy sinh và tấm lòng hiếu thảo của Ngân Thảo suốt nhiều năm qua đã mang về cho chị những thành công nhất định. Chỉ mong rằng thời gian tới, chị sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho hạnh phúc riêng của mình nhé!
Tôi hy vọng từ câu chuyện của "thánh sún" trên đây, mọi người có thể tìm thấy đâu đó chút cảm hứng để sống lạc quan, không ngừng nỗ lực và sớm thực hiện được giấc mơ của riêng mình và cho gia đình nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1