Xuất thân trong gia đình đông anh chị em, gia cảnh cũng không mấy khá giả, tiền vệ Dụng Quang Nho của tuyển U23 Việt Nam khiến nhiều người xúc động và ngưỡng mộ vì tình cảm dành cho gia đình.
Tháng 2/2022, Dụng Quang Nho và các đồng đội trở về sau khi giành chức vô địch U23 Đông Nam Á. Anh chàng tiền vệ sinh năm 2000 đã mời bố mẹ, gia đình đến cùng anh chung vui tại lễ mừng công do VFF tổ chức. Chia sẻ về điều này, chàng trai đến từ Bình Thuận cho biết:
“Sau khi giành được cúp vô địch, tôi muốn người thân mình được chạm tay vào chiếc cúp, vào thành quả mà mình đã làm được. Tôi nhờ một người chú lái xe đưa cả gia đình từ Bình Thuận lên Sài Gòn để tham dự, chung vui. Gia đình luôn là động lực, điểm tựa để tôi phấn đấu, giành nhiều vinh quang hơn nữa cho đất nước”.
Qua chia sẻ này cũng phần nào hiểu được tâm tư, tình cảm của Quang Nho dành cho gia đình. Thường xuyên tập luyện, thi đấu xa nhà nhưng anh chàng 22 tuổi vẫn luôn được gia đình là hậu phương vững chắc để dõi theo.
(Ảnh Thanh Niên)
Khi sự nghiệp sân cỏ được tỏa sáng cũng như có được khoản tiền đủ sống, anh chàng đã dành dụm, cố gắng chăm lo cho bố mẹ được đủ đầy nhất có thể. Trước đây, Quang Nho sinh sống trong căn nhà nhỏ với nhiều thành viên. Mỗi lần trời mưa, nước ngập khiến cả nhà vất vả. Trong một bài phỏng vấn, anh từng kể: "Có một lần trời mưa, em họ em mới thấy ba em mắc mùng ngủ bên ngoài nên mới nhắn tin hỏi em: 'Ủa anh ơi sao hôm nay bác Kít (ba của Nho) lại ngủ bên ngoài?'. Hoá ra trời mưa khiến nước dâng lên, rơm rác khắp nơi tràn vào nhà”.
(Ảnh Thanh Niên)
Chứng kiến cảnh nhà khó khăn, bố mẹ ngày càng lớn tuổi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi, Quang Nho luôn canh cánh và tự nhủ bản thân phải cố gắng để có thể lo cho gia đình.
“Tại sao gia đình mình lại đến nông nỗi này? Mấy năm trước cũng khó khăn vì ba em già rồi còn mẹ làm nội trợ. Năm nay em có lương rồi nên em phụ được gia đình chút ít nhưng cũng không đủ vì em của em vẫn đang đi học. Ba em không bao giờ cho con bỏ học", Quang Nho từng chia sẻ.
Mong muốn của chàng trai 22 tuổi là xây được căn nhà khang trang cho bố mẹ để mỗi lần mưa bão không còn phải lo lắng. Vào đầu năm 2022, ước mơ của Quang Nho đã thành hiện thực. Sau khi cùng đồng đội giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, anh chàng Bình Thuận đã hào hứng khoe về căn nhà khang trang đang trong quá trình hoàn thiện.
“Căn nhà cũ mà gia đình tôi đang ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình tôi tiến hành sửa chữa từ trước Tết nhưng do dịch bệnh và thời tiết nên hơi chậm tiến độ. Căn nhà mới đang xây dựng này là thành quả, sự cố gắng và chung sức của tôi cũng như các anh chị trong gia đình dành tặng bố mẹ. Tôi đã tích cóp, dành dụm từ khoản lương, thưởng của CLB cũng như từ đội tuyển để gửi về nhà. Tôi rất vui và hạnh phúc vì mình góp được chút công sức vào món quà này”, Quang Nho bộc bạch.
(Ảnh Thanh Niên)
Câu chuyện về nỗ lực của chàng tiền vệ 22 tuổi đỡ đần bố mẹ khiến nhiều người xúc động cũng như ngưỡng mộ. Ở tuổi còn khá trẻ nhưng Quang Nho đã không ngừng cố gắng, biết lo nghĩ cho gia đình và lấy đó làm động lực để phát triển bản thân mỗi ngày. 22 tuổi, anh chàng đã phụ giúp để xây cho bố mẹ ngôi nhà bề thế, để mỗi khi mưa to gió lớn đỡ phải nơm nớp lo nghĩ.
Trường hợp của Quang Nho gợi nhớ đến “đàn anh” Phạm Xuân Mạnh, từng thi đấu cho tuyển U23 VN cùng lứa Duy Mạnh, Xuân Trường, Tiến Dũng… cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó và nỗ lực để xây cho bố mẹ căn nhà tử tế từ tiền lương, tiền thưởng khi đi đá bóng. Từ chàng trai có biệt danh “cầu thủ nghèo nhất Việt Nam”, Xuân Mạnh giờ đây có nhà đẹp, vợ xinh và sự nghiệp bóng đá đáng ngưỡng mộ.
(Ảnh kenhthethao)
Những người biết biến nghịch cảnh thành động lực để nỗ lực, phấn đấu hẳn sẽ có ngày chạm đến thành công. Quang Nho hay Xuân Mạnh là những chàng trai đáng khen vì họ sống rất tình nghĩa, biết lo nghĩ cho bố mẹ và không ngừng phấn đấu để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Không chỉ là câu chuyện về tài năng đá bóng, 2 cầu thủ này còn là tấm gương truyền cảm hứng tích cực đến nhiều bạn trẻ.

